Ðề: Hội lấy chồng xa.... chắc tại mụ ý đi hóng hớt nhiều nên bị để ý đó mừ, cơ mà e cũng bị nhắc 2 lần rùi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mấy hôm đầu chưa khóc cũng phải vì đến lớp có bạn để chơi mà. bé nhà tui khóc đến thang thứ 5. dã man. thế mà tui vẫn phải nhắm mắt làm ngơ đây. nghĩ lại thấy mình cũng ác man thật.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hì hì nhưng mà lâu lâu không gặp cũng thấy thú vị. he he. gặp nhau ít nên cũng ít cãi nhau
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ incoi kinh doanh cả tiểu cảnh hả, thế tớ không biết, nhà tớ làm nội thất đồ gỗ khách hay yêu cầu làm luôn tiểu cảnh lắm, cơ mà chả biết xã tớ lấy ở đâu nữa, để hôm nào làm cho khách tớ qua ủng hộ mẹ nó nhé, cửa hàng mẹ nó ngay gần nhà tớ mà
Ðề: Hội lấy chồng xa.... đừng có dọa tôi chứ bà ơi...hix, nghĩ cũng thương nhưng đành AQ thôi, chứ cứ xót con thì ở nhà mãi thế nào được
Ðề: Hội lấy chồng xa.... giờ nhìn địa chỉ mí biết nhà bà gần thế, sáng nào cũng đi qua đó, hihi hy vọng được hợp tác sớm với mẹ nó
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em bị nhắc nhở . haizzzzzzzzzzzzzz/ thui đi buôn các hội thui vậy ko lại bị band mất
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao lại bị nhắc nhở thế nàng? Nhắc nhở mấy lần thì bị ban nick? Để tối tôi ngắm nghía lại ba lô đã nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hi, còn tớ ngày nào chả đi làm qua cửa hàng của mẹ nó, hôm qua vào link của mẹ nó mới biết gần nhà mình quá, hôm nào tớ qua cửa hàng chơi nhé,để có khách làm tiểu cảnh tớ còn giới thiệu ra chỗ cửa hàng chứ