Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao nhiều nàng buồn ngủ thế nhể? Cafe cho tỉnh ngủ nào:drinkers::drinkers::drinkers:
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi bác ghiền cafe quá đây híhi em cứ gật đều chạy ra chạy vào uống sữa mà vưỡn cứ gật sợ thật thèm dc về nhà ngủ quá ah
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao giận nhau? hàng xóm nhà tui 2 vc còn đánh nhau te tua, ặc 12h đêm vẫn còn đánh nhau.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sao thế gái ơi! Đã làm lành chưa nào? Bác mấy hôm nay thì chả có chồng ở nhà mà giận, hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... đúng là em dại trai nên bị lừa, lấy chồng đến là xa. Nhưng được chồng yêu chiều nên cugnx đỡ tủi, lại ở gần mẹ đẻ chứ ko gần bố mẹ chồng nhìu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... oánh dấu để đọc dần dần. Em chưa lấy chồng nhưng mà yêu xa quá cơ. Đang còn học thì còn gần, đến lúc ra trường, phải quyết định có về nhà hay không, lấy chồng thì sẽ ở đâu vv... ( Giờ khó nghĩ quá, không biết có vượt qua được không, mà giờ vì lí do "nhà xa" mà chia tay thì không nỡ. Vấn đề là bạn ấy là con một, con cầu tự luôn, bố mẹ thì không cho đi đâu cả. Mà nhà em thì ít người, giờ về nhà thì cơ hội tương lai của em hơn hẳn (
Ðề: Hội lấy chồng xa.... các mẹ có nghỉ trưa ko? đi đấu giá đi hihi http://www.lamchame.com/forum/showt...4h-NGÀY-15-5-kết-thúc-GIẢI-THƯỞNG-RẤT-HẤP-DẪN
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi, được chồng yêu chiều là sướng rồi. mình cũng lấy chồng rõ là xa, nhưng may quá, lại ở gần mẹ đẻ nhiều hơn bmc, vẫn sướng, keke
Ðề: Hội lấy chồng xa.... sao thế bác? sao lại giận nhau với chồng rồii. Thôi bỏ đi, kẻo già người, keke...sang đây e mời cốc cà phê cho tỉnh ngủ nào