Ðề: Hội lấy chồng xa.... được 1 giấc thời tiết này là nhất rồi bà ơi, huhu....cả đêm qua chẳng ngủ được, thèm ngủ quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em hwa cũng mất ngủ hnay bùn ngủ lắm dưng chạ dc ngủ em vừa gục dc mươi phút thì đau hết cả cổ hic mệt quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hôm qua mát giời sao mà lại mất ngủ nhỉ? hay mình già rồi, thay đổi thời tiết nên khó ngủ? hihixx... tui cũng chẳng ngủ gục được, cứ phải nằm đệm êm, làm giấc mới khoái
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nó bị hẹp bao quy đầu, sáng đưa tới PK để bác sỹ tách ra cho nó sạch sẽ, thằng bé còn nhỏ nên chưa biết, khóc ít. Thằng lớn nó lớn nên nhận thức rồi, nên khóc lắm í
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Này cơ mà bà bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà có 2 zai rồi thía? Vụ hẹp bao quy đầu zai nhà tớ cũng bị nhưng k đi chích vì sợ con sợ. Bình thường đã động tý là ăn vạ rồi rên rỉ giờ mà đau nữa chắc tôi chắc sống được với nó nên đành kệ. AQ sẽ kéo dần khi tắm thôi hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nếu không bị chít hẹp khít mà vẫn kéo được ít 1 lúc tắm thì mẹ chịu khó kéo dần cho con. Chứ ku nhà t bị hẹp quá, k kéo đc tí nào nên phải đi tách. Hẹp quá làm sớm nên chỉ phait nong tách thôi chứ để lâu, lớn là phải cắt. T đc cái mắn, hix...2 năm 2 nên giờ mí qua 28 cái xuan xanh thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình ai bán Friso gold í nhỉ, hú e phát. Hôm trước nhòn thấy nhưng quên rồi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em chăm vào nhà chị mừng quá, nay chị bận cả ngày giờ mới mò vào đây được nè, hic...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm nay mát giời các mẹ ôm xã lượn lờ hết rồi hay sao í, còn mỗi e đang canh 2 giai quấy khóc nên trông nhà đây...hiizx
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hihi, e Chuột nhắt giáp tý chị ạ. Hôm nay vừa đi tách bao quy đầu cho 2 giai mà mỗi lần tè khóc quá, làm e sốt cả ruột
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nàng này bằng tui Lúc đầu đọc thấy nàng bảo qua 28 xuân xanh, lại cứ nghĩ nhiều tuổi hơn mình, hóa ra mềnh cũng thế rồi cơ