Ðề: Hội lấy chồng xa.... hé hé, chị ôi, ko có xiền thì thỉnh thoảng mum trộm của chúa sơn lâm cũng đc, hé hé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hiiihhi. Hóa ra là phục vụ khách VIP hở ? OK bác. Lúc nào có gạo mới thì E quăng cho bác. Khách này fai ưu tiên gạo mới nhất và ngon nhất...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ok, khi nào có thì quăng cho pác nhé, địa chỉ nè, nhà N3A khu ĐTM trung hòa nhân chính, điện thoại pm, hi hi hi sợ giai theo vì xinh quá mừ.... hic hic vote cho ý kiến hay.... hum nào thử luôn nhỉ? để còn nhanh mua gạo mới của em bongcon chứ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Các bác đi off, vừa đc ăn, vừa bán được hàng, lại toàn khách víp. Nhà e tủi thân
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bên này các mẹ vừa off à?????? hôm nay mình mới xem thông tin................ đăng ký tham gia vào hội nhà mình các mẹ nhé......................???????????
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mụ omami này, nta đang hỏi muốn đặt hàng nhà mụ mà chửa thấy hồi âm lại nhẩy?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giờ nghỉ trưa tranh thủ tớ vào điểm danh cái, thứ hai là ngày đầu tuần tớ bị sếp su pờ soi ghê. Vừa họp hành buổi sáng xong giờ đã thấy đi qua liếc minh (mà mắt có to gì cho cam), mắt bác í là mắt zai Hàn Quốc mờ. Hii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... thì chị phải bỏ kính xuống, rùi chớp chớp mắt nai cho ông sếp ý "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái chứ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hi hi, có ní có ní nhỉ. Chị ớp dụng ngay cơ mà lão này dừ lém rùi em ah, sáu mươi mấy xuân xanh rùi, chẳng mần ăn đc chi đâu. Hítle ra phết cơ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hic, lúc yêu nhau chẳng lường đc sự vất vả của vc lấy chồng xa, lấy rồi mới thấy thấm thía, trăm nỗi vất vả về kinh tế, chăm sóc nuôi dậy con cái khi ko có ông bà ở bên, mỗi lần tết đến lại thấy thương bố mẹ toàn phải ăn tết có mỗi 2 ông bà già vì nhà toàn con gái, đi lấy chồng hêt, đêm giao thừa ai cũng ở nhà chồng, thương bố mẹ quá mà ko làm ntn dc, nhiều khi muốn làm gì đó để bù đắp cho bố mẹ mà lực vẫn chưa tòng tâm, kể từ khi lấy chồng, mỗi 1 giao thừa là mình lại có 1 nỗi buồn phải chôn sâu trong lòng để gia đình dc ăn tết vui vẻ, đó là nỗi buồn vì thương nhớ bố mẹ già ở xa, cô đơn, chỉ dc nghe tiếng con cái qua ĐT.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chẳng có bù cho nhà mềnh, nhà cứ trống huếch trống hoác. Mà có khi xin làm chân nhận Oder cho em í cũng đc các mẹ nhỉ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tình trạng chung là tui cũng k vào được cái nhà em này. Có gì bà share cho mọi người coi nhé.