Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihhi, em ở nhà lo ăn uống thoai, chứ đi đâu cũng ngại. chỉ đi gần thôi. nắng thế này em chịu thoi.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lúc còn vác trong bụng là sướng nhất đấy, đi đâu cả 2 mẹ con cùng đi, chứ sau này con nhỏ chả đi đâu đc. mà đi đâu thì lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuẩn đấy bác ạ. Nhiều khi muốn đi về quê mà cũng ngại. Chỉ muốn cho thằng ku vào bụng vác đi cho dễ, hi hi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chuẩn luôn, mình sinh con gần 1 năm sau mới ra khỏi nhà. Lúc con được mấy tháng thì chuyển nhà, đến lúc gần 1 tuổi bà ngoại ra trông để đi làm. Hôm đấy chồng lại bận phải đi sớm thế là một mình đi. Lúc đi thì k sao nhưng lúc về lại lạc mới buồn cười chứ, mà có phải lạc ở đâu đâu, lạc ở trong làng. Hoảng quá tưởng mình đi ở đâu mà trời thì nhá nhem tối lại quên mang đt. Hỏi người đi đường mới biết là gần nhà rùi hô hô buồn cười mà xấu hổ thế
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chuẩn không cần chỉnh.... lúc mang bầu chỉ mong mau mau chóng chóng đẻ nó ra, đẻ rồi thi fchỉ muốn...nhét nó lại vào trong bụng, haha
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình hết bầu bí lại con nhỏ nên chả đi đâu đc, giờ thằng cu đc 3 tuổi rồi mới dám lên đang kế hoạch đi chơi, mà vẫn đấu tranh lắm sợ về con ốm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em thì đang mong được bầu bí mà chưa thấy tin tức gì đây, lo quá --------------------- Vote cho con với ạ! cảm ơn các bác! http://www.lamchame.com/forum/showt...-và-gia-đình?p=11534750&posted=1#post11534750
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cái j cũng có 2 mặt của nó mà, biết đâu số em lấy chồng xa lại sướng thi sao, dù sao cũng lạc quan lên mừ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi cảm ơn chị,e chỉ ngại 1 nỗi là xa xôi đi lại khổ thôi,e lại say xe huhu sợ nhất thế,mà ở nhà bố mẹ e chiều lắm sợ xa nhà vất vả
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mình phải nghiên cứu lập hội lấy vợ xa để cân đôi với hội của các mẹ nó mới được
Ðề: Hội lấy chồng xa.... điểm danh, điểm danh nào............... chiều nay nắng quá, em vừa chạy 1 vòng ngoài đường giờ hoa mắt quá các bác ah. Hic hic....