Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cố lên em, hoặc em ăn một ít cơm thôi xong uống sữa và ăn bánh trái, hoa quả cũng đc mờ. Chị ngày trước cũng thía.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đang trong giai đoạn nghén ngẩm mệt mỏi mà, lại sắp cứới nữa nên thế, cố gắng em nhé....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E vừa đi ship hàng cho khách về, đang ngồi măm cơm đây. Nhà mình buôn ác quá đấy...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Sáng nay dậy lúc 5h đã ngồi ôm WC mất 30p, híc, nước mát nuóc mũi thi nhau tuôn. Nôn có khi trong ruột chả còn gì.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị ui chị cứ mong đi, em thì em hãi lắm đây. Ko biết tết mẹ em có mua măng konuiwa. Năm nào cũng mua có gì em pm chị.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tôi ít chat với cái L lắm, tính nó thì bà bít rùi đấy. Có hứng thì chat dài dài, k thì phải lâc lâu mới nc. Chồng con rùi mà tính khí vẫn như xưa, hii.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hội nhà mình hôm thứ 7 có off không đấy, em bận nên đi tên lửa lên luôn đây không hóng được. hí hí Có thời gian vào hóng sau. Uchin: trông cô lùm lùm rồi, chả biết mấy tháng, giờ vẫn nghén hả, tớ là sợ nhất giai đoạn này, hồi tớ có bầu bạn Nguyên Đức sợ mùi chiên rán, cứ nấu món gì phải chiên rán là chồng phải vào bếp thay còn mình ra ngoài hóng gió chờ hết mùi mới về nhà. hí hí
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em đến rồi, nhà mình buôn nhanh thiệt đó UCHIN: mẹ này giống mình thiệt, cũng nghén ác liệt, cố lên nhá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình để nhà vắng thế này ah. Tinh thần 88888888 lại xẹp thế. Trời lạnh quá, ngồi gõ máy tính mà run hết tay đây...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tại trời lạnh quá nên các mẹ í cho hết tay vào...................... túi rùi. Hiiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic nhà mình 888 dữ quá,cho e vào điểm danh chút rùi lượn thui.khổ thân em dạo này bị bà ngoại tự ái k trông con cho đi làm nên đợt này em đang phải làm ôsin đây
Ðề: Hội lấy chồng xa.... CHị lại tưởng em nghỉ làm vì sợ ma quá. Thế từ hôm đó có ai nhìn thấy ma nữa ko em?