Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tôi lại ko ham mê lắm cái vụ nì. Chỉ muốn biết bao giờ mình giàu thui, hihi. Cơ mà cứ thế nì thì chả cần phải hỏi cũng biết..........bao giờ cho đến bao giờ, hic.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế thì đi xem đi cho biết đến khi nào giàu đi bà, tôi cũng chỉ đi xem cái này thui,
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tớ cũng đi ké các mẹ trên này thôi, ở Triều Khúc mẹ nó ạ, các mẹ ý up số đt của thầy lên rồi đó, mẹ nó lật lại tầm 3 trang là thấy mà
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà mình cuối tuần may mắn nhé, vụ bói toán cuối cùng cả nhà vẫn chưa chốt à
Ðề: Hội lấy chồng xa.... e vào chào cả nhà chúc cả nhà một ngày chủ nhạtddaayd vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chưa chốt được mẹ nó ạ, mà mẹ nó đi xem rồi hay sao mà biết anh ấy nhẹ nhàng thế hử
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Cả nhà rảnh rang định đi xem bói ah. Mấy hôm nữa nắng nóng lắm đấy ạ. các chị chờ vài hôm đỡ nắng nóng đi cho đỡ cực
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em đi xem nhiều nơi lắm rồi mà chả ai xem được, vía cao quá bác ạ. Em chán chả muốn đi xem nữa. Vừa rồi em đi xem tử vi ở trên nghi tàm bà ấy nói em sẽ chết yểu, từ 26 đến 30 là cùng, em năm nay cả tuổi mụ là 27 rùi đấy.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đi xem về thành ra lo thêm nhỉ, chắc lại vía e cao ko xem được nên bà ấy xem nhầm đấy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em cũng bảo thế. Thấy bà ấy cứ bảo phải làm lễ nên em cũng chả tin, em đi cùng 1 bà chị gần nhà cũng kêu phải làm lễ. Nói đáng sợ lắm nhưng rốt cuộc kêu làm lễ em chả tin, nên em bảo số nó thế trả tránh được đến đâu thì đến
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhiều thầy mình đi xem cứ nói làm lễ nọ, lễ kia, mất bn là tiền, c cũng ko thích cái này lắm, đi xe, để biết thui, chứ để mà theo thầy thì chắc là không
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em thấy máy bà ở làng em đi xem bói chỗ này thấy mọi người bảo đúng mà chỉ mất 50k thui chứ ko phải làm lễ gì cả chị có thíc em cho địa chỉ