Ðề: Hội lấy chồng xa.... hờ hờ, e dang cười rạng rỡ roài ah, đúng là bà chị nên tập hợp danh sách các mẹ chồng xa đi , update thường xuyên vào để xem mẹ nào xa nhất........ làm động lực cho em đi lại hì hì hì
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị đang nhờ em Hậu làm thư ký, rồi lên tầng 2 sẽ có ds đầy đủ em ạ. Rồi xem nhà mình ai lấy chồng xa nhất sẽ có thưởng nhỉ, hí hí...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... À, tôi để nhóm bí mật, chỉ có các thành viên mới xem dc bài của chúng ta thôi, face nàng là gì để tôi add nào?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi lâu lắm em mòi về nhà mình có mẹ nào nhớ em ko huuu đúng là lấy chồng xa thiệt thòi nHA! em sinh bé mà gần 4 tháng mói cho con về ngoại choi huuuu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... EM mất tăm lâu quá, may mà cái tên nick ấn tượng lắm nên chị vẫn nhận ra, hehe...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bác để ở trang nhất đề các mẹ nào mới tham gia thì gửi thư cho em để em cập nhật nhé. Kiu kiu cả nhà!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tháng này em thấy buồn và nhớ mẹ quá, các chị cho em vào bán than tí nhé! Em lấy chồng xa có hơn 300 km thôi, chắc vẫn kém nhiều mẹ ở đây lắm!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bác để rồi nhé, em cho thêm số đt đi, mà thông tin của em bác còn chưa có ý, hehe..
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em gửi thư cho bác rồi mà bác lại nỡ nòng nào. giờ em chuyển sang bán tông đơ là chính rồi, Em : Trần Khánh Hậu LCM : hautankhanh năm sinh : Bính Dần 86 SĐT : 0932238825 nick Yahoo: nhoc8187@yahoo.com em là Gái Hà Nội lấy chồng Lạng Sơn (Người gốc Hoa ạ) Link bán hàng : Tông đơ Codos Tỏi Cô đơn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi, bây giờ em mới biết đến hội này, em cũng lấy chồng xa lơ xa lắc chị ạ, em ở Phú Thọ còn chồng em người Điện Biên, cũng may là 2 vợ chồng đang sống ở Hà Nội và có nhà riêng rồi nên chỉ Tết mới thấy thấm thía nhớ nhà da diết, đêm đầu tiên ăn Tết nhà chồng, nhớ quá gọi điện về nhà, cả mẹ và con cứ khóc
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Có nhà riêng rồi thì cũng đỡ hơn chứ mẹ nó, lúc nào nhớ mẹ thì đón mẹ lên chơi thôi, hihi....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ảnh chụp ở nhà thở cửa bắc, hii. đẹp đấy em nhỉ. 3 năm trước mình cũng thía này. hiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... vâng, em chụp ở nhà thờ cửa bắc với đường Phan Đình Phùng, gần trường cũ Phan Đình Phùng em học. Vợ chồng em quen nhau từ thời em học cấp 3, con đường nhiều kỷ niệm của bọn em đấy ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em ko ăn ảnh nên chỉ được 2 điểm so với ngoài thôi. Em chưa bao giờ đi chụp ảnh nghệ thuật gì đâu, xấu xí nên chả có cái ảnh nào
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ôi, mẹ nó có nhà riêng rồi thì đỡ quá, nhà em còn chẳngbit là phải " lụp xụp " bao nhiêu năm nữa đây, hic hic!!! mẹ nó chụp hình đẹp nhỉ, đi thi ảnh xã đi, m cũng thi ảnh xã link ở chữ ký ý, mẹ nó vote cam ơn ủng hộ m với, mà ui nhau từ hồi cấp 3 hả, yêu sớm và bển nhỉ,.... hâm mộ!!