Ðề: Hội lấy chồng xa.... cửa bắc thì chị nhớ món chè bobochacha. hii, ui mà em iu bên nhỉ. ngưỡng mộ thật
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vâng món chè đó từ mấy chục năm nay rồi đấy, từ ngày chị gái em học cấp 3 ở đấy đã có rồi, Cả nhà 7 chị em họ đều học ở trường Phan Đình Phùng hết. Vợ chồng em quen nhau được gần chục năm rồi đấy, nhà em đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm quen nhau đấy ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi ngưỡng mộ quá, tớ thì quen đến lúc cưới là 1 năm hihi thế k nhiều ? nhưng cũng đủ để hiểu nhau nhỉ hihi mặc dù thỉnh thoảng chồng kêu trước sao hiền lành nhu mì mà giờ như bà chằn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bạn nè giống mình, cũng quen và yêu trong vòng 1 năm rùi cưới. Giờ còn chưa hiểu hết nhay ý.....(.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nhà e thì hơn nhà bác tí, bây giờ vẫn cãi nhau nhiều, hi hi còn phải tìm hiểu nhau nhiều năm nữa cơ...................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi, bác ơi, cái này có khi em được thưởng ấy ạ, em từ HD lấy chồng tận VT, giờ thì ở VT ạ, có khi 2 năm mới về quê một lần vàp dịp tết, hixxx nhớ món giò thủ của pa pa quá
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hic c cứ tưởng gd e vào đấy ở rồi e lấy chồng trong đó chứ, vì hôm gọi điện nghe tiếng bắc mờ.............
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thì em người bắc chính gốc mà chị, hixx lấy chồng rùi em mới theo chồng vô đây ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ờ thế thì có khi e đoạt giải xa nhất đới c thì gần hơn e nhiều lắm. nhưng 1 năm cũng chỉ về quê có 1 lần vào dịp gần tết thôi...................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hihi, có bạn đồng môn rồi. Mình cũng là cựu hs Phan Đình Phùng khóa 1995-1998. Giờ mới biết đến hội này. Tớ cũng lẫy chồng xa, nhà chồng tớ ở tận Yên Bái cơ. huhu mỗi lần nghĩ đến về quê mà ngại
Ðề: Hội lấy chồng xa.... bây giờ em mới biết hội này ạ , các mẹ cho em một xuất với nhé , em lấy chồng xa nhà 170km đây ạ ..................tết thấy nhớ và thương bố mẹ lắm các chị ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trung thu các mẹ đưa con đi chơi ở đâu? Mình chả biết cho con đi chơi ở đâu cả
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cám ơn mẹ nó nhiều nha giờ lang thang bây giờ mới gặp nhà mình đấy , vui quá cơ