Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chưa đến giờ đẹp nên chưa ôm đựoc,hí hí.Tối nào e cũng on,nghiện LCM rùi ạ,ngày nào mà k vào đựoc vài tiếng thì k yên,hehehe.Con giai đang tập viết,mẹ on nhai còn ba thì nằm trong chăn,hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế ạ,bé nhà em học.........mẫu giáo nhớn ạ,lười lắm,viết cho vui thôi em cũng k hay ép cháu.Thấy con nhà n ta đi học thêm này nọ con nhà mình chưa học gì cơ mà e cũng chưa tính cho đi học,chắc qua tết thì mới đi ạ.Chị truyền cho em ít kinh nghiệm đi ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị cũng ko cho con đi học sớm, ngoài Tết mới đi tập viết để con quen tay. Chip nhà chị viêt ko đẹp lắm nhưng nếu tập trung thì tạm ổn. Em cứ tranh thủ cho con chơi đi, đi học rồi mệt lắm. Chị cũng ko ép Chip học đâu, vì mới đi học ép quá sợ con sẽ thấy nặng nề...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vâng.Em cũng nghĩ thế n mà sợ con mình lại k theo kịp các bạn,hihi.Con giai nên lười lắm chị ạ,chỉ nghịch thui,toàn tranh thủ để trốn k phải viết.Chip nhà chị năm nay học lớp 1 ạ?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chip đang học lớp 1, hnay thi đọc và viết xong rồi, mai thi toán. Nếu kèm cặp chăm chỉ thì ko lo đâu em ah, Chip chị toàn để tự học, gần thi mới kèm vì anh chị bận lắm, cuối năm càng bận hơn. Ở lớp Chip nghịch ko thua 1 bạn trai nào cả, hic, chị cũng lo lắm nhưng đc cái con học cũng nhanh. Chị toàn cho tự làm toán nâng cao tại nhà nên đến lớp nó làm nhanh lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vâng.Em lo con nhà em kém tập trung còn học thì cũng nhanh lắm,tập tô mà tập trung thì cũng nhanh,hihi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đúng thê, chỉ sợ mất tập trung thôi chứ trẻ con giờ thông minh lắm, ko lo đâu, hihi.... Tối nay nhà mình chả có ai vào đây nữa nhỉ, vắng thế, hic...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mèo điểm danh! hội mình 888 ác liệt quá mèo toàn bị out...hu hu! tìm bài của mình cả buổi ko ra nứa hic bi giờ các mẹ lạ bàn gì đấy....có baby sướng thật đấy! hức!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... rét lắm hả mẹ nó! ở Tây nguyên nhà mèo chẳng nghe ho he gì cả! hic! chỉ hơi se se thui!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E vào hóng xem các chị buôn gì nào...E đi học giờ mới mò về đến nhà đây...Hôm nay đi ship hàng cả ngày. Mệt rã người. nhưng mà lại thik ngày nào cũng đc thế này...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... K bán được hàng cũng than mà bán được thì lại ...vãn là seo hử cái cô nì.Có OD để giao hàng là sướng nhất rùi,cố lên nào...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Không ai sướng như tôi, rủ rê các mẹ mua chung, bảo các mẹ qua nhà lấy thì chẳng lấy, nhờ xe ôm họ không đi , nhờ shipper trên diễn đàn họ bảo là không đưa hàng hoa quả, thế là trưa nghỉ đi, tối ăn cơm xong đi, bảo phải lấy tiền ship, đến khách bảo tiền ship bao nhiêu lại bảo thôi tớ ship nên không lấy, có hôm ship 2 chỗ mất đời 50 xăng vì tội không biết đường đi linh tinh, tính ra cả tiền điện thoại thì vụ này đúng là làm cho mình nhớ đời
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà em đấu giá chè Shan tuyết, Mời các bác ghé chơi nhé ^^ 28-12-2011 http://www.lamchame.com/forum/showt...-Mời-các-mẹ-thưởng-thức?p=7081761#post7081761
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vào điểm danh mở cửa nào. Sáng đi làm lạnh sợ thật đấy, ghét cái lạch tê tái này thế làm cả nhà mình sụt sịt rồi. Mẹ Bin: Tối qua đang 888 thì chị phải xuống trông cu con nên out mà ko kịp chào em Bà Bình: Ai bảo bà ham hố mua chung mà ko bắt đặt tiền trước. Mà bà đi thế cho mau biết đường đi Ducminh2007, bongcon2011: Có khách mà đi ship là vui rồi, thời buổi nỳ buôn bán cạnh tranh kinh lắm mà mình vẫn được ship đều thì cố lên thôi. Sắp Tết rồi cố kiếm thêm tiền về tết, hihi....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em vào hóng hớt buổi sáng tý. Đêm hôm qua em chả ngủ dc tý nào. Ko biết làm sao lại thế. Híc sáng dậy nhìn mặt ko nhận ra nữa.