Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi thế hử? Teng kiu cô nhá, thế chốt cho pác 2kg trước đi, còn nếu lấy thêm thì pác báo sau, để vào nghía hàng họ nhà em đã xem có order được thêm gì nữa không thì pác báo.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hic, giờ mình mới biết hội này, cho mình tham gia với. Mình tên Hiền, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa lấy chồng Hải Phòng sống và làm việc tại Hà Nội, hiện đã có 1 bé gái 4,5 tuổi và 1 bé trai 1,5 tuổi. May mắn mình biết hội này, đọc lại buồn vì sắp đến tết rồi, năm nay mình về quê nội đến tận mùng 3 mới được về quê mẹ ăn tết. Sao mình dại thế nhỉ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hehehe, sếp nhà em chỉ ghét chát chít thôi chứ web thì hình như sếp ko biết....hehehe
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hic nhà em toàn vỡ kế hoạch thôi bác ạ, em đã muốn sản xuất nhanh thế đâu, thôi đẻ một thể nuôi một thể thôi dù vất cả thật nhưng sau này sẽ nhàn sớm hi hi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế chắc nhà chồng bạn ở Hoằng Hóa rồi, từ đó về nhà tớ mất 60km nữa cơ, nhà tớ ở THọ Xuân. Hi bạn vào luôn hội đồng hương Thanh Hóa đi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Xèm lắm cơ mờ chưa làm được,hihi Cứ vỡ kế hoạch mà được dư lài là sướng nhắm rùi em ạ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... herheerrr......lặn lội bi giờ mới ra đây.....! ngắm ra ùi.....để PM lại cho chính xác! hị hị
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ô em nói thật, dại thật mà, quá dại nhưng dù sao dại cũng được 2 cục vàng hi hi Hic em vỡ kế hoạch đầu tiên cũng hoảng định bỏ vì con gái bé quá, bà nội bà ngoại bảo không được chắc chắn nó là con trai. Em không quan trọng lắm việc trai hay gái nhưng nghĩ thương con quá nên để đẻ. Siêu âm đến tận lúc đẻ vẫn bảo là con gái, ai hỏi cũng vui vẻ bảo là em có 2 con gái thế mà đẻ ra thằng cu, lại không phải mổ như đứa đầu. Cả nhà em ai cũng ngạc nhiên, em thì tự nhủ thôi trời không lấy hết của ai cái gì, cố mà nuôi con vậy
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trời lạnh quá cả nhà nhỉ? Trời này giống tết nhỉ, nhớ U quá cơ. Có ai giống hem không nhệ??