Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tại chồng em làm cái ngành dịch vụ, càng Tết càng phải làm nhiều....nên chẳng có thời gian. Chắc mùng 2 hoặc mùng 3 em về NĐ chị ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... E thì chắc cũng thế...Ở 2 đầu...Cứ nghĩ đến cảnh đi lại là giờ thấy nản lắm rồi ý. Chả hiểu sao ngày xưa tình yêu có sức mạnh ghê gớm thế nhỉ...
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... E gốc Thái Bình nhưng sắp bật gốc rùi, giờ chỉ còn vài cái rễ bám nữa thui.... Đúng là người Thái Bình đông có khác, vào Nam ra Bắc đâu đâu cũng có tí Thái Bình...
Ðề: Re: Ðề: Hội lấy chồng xa.... hì em chưa lấy chồng nhưng nghe mấy chị nói, hì sau này chắc phải suy xét không tết lại nhớ bố mẹ mình chết!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mẹ Chip ở đâu HT và lấy chồng về huyện nào NĐ đấy? Em giống chị đấy, giờ cứ thấy tết là sợ, thèm cái cảm giác ở nhà mình thế chứ. Bao giờ cho quen chị nhỉ?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mẹ nó cũng ở HT à? Mình lấy chồng về Nghĩa Hưng đây, cuối tỉnh nên xa lắc ý...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giờ E cũng chả mong Tết. Vì Tết đến là lại thấy trống trải và nao lòng vô cùng. Chả biết đến bao giờ mới quen với cái Tết ở nhà chồng. Chứ E sợ lại dần quen với sự trống trải mỗi khi Tết về thì buồn lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chả biết có mẹ nào mới lấy chồng mà như em không? Chưa đầy 1 tháng mà đã bao nhiêu chuyện. Tối qua bố mẹ chồng em lại gọi điện lên bảo vợ chồng em phải thế này, phải thế kia, em muốn nghe cho xong thì chồng em nhất quyết là không nghe, lại cãi nhau với bố mẹ, em điên đầu vì nhà chồng em mất. Giờ em đứng giữa chẳng biết nên làm thế nào nữa cơ. Nên tết này càng chẳng muốn về quê chồng.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thôi cố gắng nhịn một tí em ah, mình làm theo ý mình là ok, chị cũng hay bị can thiệp thế lắm nhưng kệ, việc mình mình làm thôi...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thời gian đầu mình chưa kịp hiểu, chưa kịp thích nghi nên thường có nhiều khó khăn nhất đấy em ạ. Dần dần rồi sẽ ổn thôi, em yên tâm!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lúc mình mới cưới cũng thế mà. Bố chồng cũng hay gọi điện bảo con fai làm thế này, fai thế kia, nên thế này, nên thế kia. Nhiều lúc mệt mỏi lắm. Nhưng kệ. Mình kệ. Cứ nghe rồi để đấy. Cái gì đúng và hợp với mình thì mình làm. Ko thì thôi. Giờ thì nói gì mà mình thấy ko đc là mình ý kiến luôn...Nghĩ nhiều làm gì cho mệt mình bạn ah. Nói là việc của nhà người ta. Nghe là và làm là việc của mình.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Tối qua em nằm khóc tu tu ý chị ạ. Nghĩ mà thấy tủi, ban ngày thì đau đầu vì công việc, nghỉ cưới nửa tháng trời, tiền nong chẳng có, cố gắng kiếm ít tiền để tiêu tết. Buổi tối nằm thì toàn mơ thấy ác mộng. Hình như em lại đang có bầu thì phải ( em linh cảm thế ). Em đang mệt mỏi lắm chị ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ôi, thế thì càng phải lạc quan lên em, đừng khóc thế hại con lắm, nay mai con sinh ra sẽ buồn đấy. Chị cũng đã từng trải qua giai đoạn như thế, mệt mỏi vô cùng. Có lẽ vì thế mà chị bị xẩy mất đứa con đầu lòng đấy em. Nên chị khuyên em nên bình tĩnh, kệ hết đi rồi cũng quen em ạ.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Vâng, em sẽ nghe chị và mọi người, em cũng lo quá, thôi có gì lên đây xả với mọi người cho bớt ức chế, rồi lại vui tươi ngay ý mà. \\/
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em cũng ở HT lấy chồng cũng về Nghĩa Hưng đây, gặp đồng hương rồi, hihi. Đúng là Nghĩa Hưng xa quá chị nhỉ? Mỗi lần về quê em thấy sợ lắm, lại say xe nữa, hic. Chị ở huyện nào ở HT?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị ở Quốc Oai, còn em ở huyện nào? HIhi, thế ND nhà em ở xã nào để tết này chúng ta sum họp nhỉ? vui quá cơ ....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cho em tham gia với nhé, em gái vĩnh phúc lấy chồng hưng yên nè, mỗi khi tết về là nhớ mẹ và em gái kinh khủng mà lâu lắm rồi từ ngày lấy chồng em chả được ăn và đón giao thừa ở nhà nữa hic hic, có lẽ lấy chồng gần may mắn hơn nhỉ.