Ðề: Hội lấy chồng xa.... Đúng rùi bạn ah. Tức làm gì cho mệt người. Cứ tươi cười cho đời nó xinh tươi. Như tớ sau 2 năm làm dâu thì nghiệm ra nhiều thứ rồi. BMC có nói gì thì cứ tươi cười dạ vâng, con biết rồi ah. Vâng dạ xong, biết rồi xong thì để đấy...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Lúc đầu cũng thấy ngượng lắm chị ah. Nhưng dần thành quen. E lúc nào cũng dạ vâng, cười nói cho nó nhẹ chuyện. Chứ ko thì mệt lắm chị ah. Nhà E có mẹ kế mà. Nên nói chung là cứ kệ thôi. Xã E cũng bảo kệ, nói thì nghe, làm hay ko thì còn fai xét. Nên E cứ nghe theo thế. Nói cái gì nhiều thì E lại bảo : Con biết rồi ah, nhưng cái này con cũng ko biết. Bố ( Dì ) cứ bảo qua anh Minh ( xã E ) đi ah xem ý anh ấy thế nào...Thế là xong vì đố dám bảo gì xã nhà E...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thế là em biết thêm cả đá bóng rồi đấy, người đâu mà khôn khéo thế chứ lị, hí hí...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Xã E dạy đấy. Mãi nên giờ mới khôn lên đc. Chứ hồi đầu stress lắm. Cứ thấy có điện thoại của BMC là tim cứ đập thình thịch. Chờ xem hôm nay sẽ là cái gì...Giờ thì lúc nào cũng vui như Tết...Đúng là hoàn cảnh làm thay đổi bản chất con người...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em ở Hoài Đức, NĐ chồng em ở Nghĩa Hải đấy. Nhà chị ở xã nào? Tết sum họp vui đấy chứ? À, mà bao giờ chị về tết?
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Ối giời ôi, gần ngay sát nhà em, Nghĩa HÙng nhá, qua cầu Văn Giáo 1 đoạn, nhà em chắc cũng gần đây nhỉ? Tết nhớ sum vầy nhé, hihi...tầm 29 chị mới về được, bao giờ em về hay là thuê xe về chung nhỉ, hí hí....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... ui, mình tham gia hội này, tết đến có năm chiều mùng 2 về sáng mùng 3 lên,tức quá cãi nhau với lão chồng người nhà em còn sống đấy, người chết nhà anh quan trọng thế cơ ah, việc đó là việc của ông bà chứ, tết năm sau thay đổi cho về hơn 1 tuần liền, phải đấu tranh chứ nhỉ? Tôi Hà Nam nè
Ðề: Hội lấy chồng xa.... her her...tìm được 1 hội phù hợp đây...híc Sắp Tết rùi bùi ngùi quá các mẹ nó ơi.............nhớ nhà quá......... Nhưng Tết năm nay là Tết đầu tiên mèo làm dâu ....Làm sao về thoải mái được đây! Vô đây gặp các mẹ đồng cảnh ngộ rùi!..............Mèo thì ở tận núi Gia Lai, phương tiện lại khó khăn...hic hic....quê ở tận Quảng Nôm.............. Mẹ nào giống mèo không nhỉ! Nhưng quyết tâm sẽ về...........................
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mèo gia nhập hội mình nhé Mèo tên Linh, tuổi Cọp... nhưng xã hay gọi là mèo...dịu dàng..her her Mòe cũng mới tò te kinh doanh mấy món đặc sản núi rừng quê chồng, các mẹ, các chị em mình vào tham quan na! Link đây:.................... he he, Click vào chữ ký dưới là OK
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Híc! mẹ nó chưa gì đã nản thế......mèo thì không ân hận chị ạh.............dù trăm nghìn vạn khó khăn........Mèo đang cố gắng! có chồng xa....mà mèo lại ít được bên xã............ xã đi công tác mãi thui...........hic, nhớ xã lắm..........có ai như mèo không nhỉ...........Dù sao mèo vẫn không ân hận...hj
Ðề: Hội lấy chồng xa.... hức hức..............mèo cũng ứa nước mắt chị ạh..............Nhớ lắm!................Hồi SV xa nhà nhớ quá chạy ra mua vé xe về...................bi giờ đang ở chung ...............vô phòng đóng cửa thút thít thui! hu hu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Giai đoạn mới cưới (tầm 2 năm đầu) em cũng mệt mỏi và chán nản lắm, nhưng rồi cũng phải qua thôi. Mình thấy mình đã lấy chồng xa, nhiều mẹ đi làm dâu còn xa hơn. thuận buồm xuôi gió, đc nhà chồng am hiểu, tâm lý thì ko sao, chứ mà..............
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hihi, chị khâm phục em đấy, đã lấy chồng xa lại còn xa chồng liên tục....hic...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Mẹ nó khai theo thông tin mẫu 1 để mình cập nhật danh sách thành viên cho đầy đủ nhé, tks!
Ðề: Hội lấy chồng xa.... cho e tham gia hội nhà mình với. Quê chồng cách H nội hơn trăm cây, quê e cách HNooi có 60km, trên cùng tuyến đường đi mà sao về nhà mẹ đẻ khó thế k biết. Đã 3 năm rồi k được ăn Tét ở nhà, năm nay cũng thế. Cứ nghĩ đến tết lại thấy buồn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chồng mình còn xa hơn nhiều gần nửa vòng trái đất, các mẹ còn về được chứ sau này chồng mình mà về nước thì mình về thăm nhà kiểu gì.chấp nhận số phận thôi.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Híhí, mừng quá, gần nhau rồi. Nhà em cũng phải 29 đến 30 mới về. Hay thuê xe chung cho tiện chị nhỉ? Mọi năm 1mình nhà em thuê xe xót ruột, đi xe khách thì sợ. Em chả biết cầu Văn Giáo ở chỗ nào đâu, chỉ biết về nhà em phải đi qua Nghĩa Hùng thôi.