Ðề: Hội ma đêm Uh đi làm buổi sáng cũng mệt thật, lắm hôm ngồi làm reconcile mà gật gù liên tục ý. Xã nhà chị làm ca chiều nên buổi sáng bác ấy sau khi xuống sắp cơm, dắt xe cho chị xong là lên ôm con ngủ tiếp được 1 lúc. Chị vừa đọc qua 1 chuyện của chú, thích cái giọng văn tưng tửng đấy!
Ðề: Hội ma đêm hờ viết hay như thật, chắc chắn cũng có tí % trung thực chứ a) Diệp là lá, Chi là cành, cành thì có nhìu lá) thích câu này lắm í a ơi
Ðề: Hội ma đêm Này Fang ơi, chị đang đọc Diệp Chi của chú. Đến cái đoạn "làm gì có chuyện dễ dàng đến thế" lại thấy bồi hồi nhỉ! Hồi trẻ mình chỉ khoái giai đoạn tán tỉnh nhau thoai, nhận lời yêu rồi đến lúc cưới chả còn tẹo lãng mựn nào cả!hehe
Ðề: Hội ma đêm ủa sao đọc xong trang 1 chuyển sang trang khác nó toàn báo lỗi ko ra nhỉ a Fang:| ở voz đó
Ðề: Hội ma đêm Ối, bước sang năm thứ 7 rồi em ạ. Bây giờ còn có con nhỏ nữa, cuộc sống vất vả nên nhiều khi phải gói cái lãng mạn vào, thỉnh thoảng hé ra ngửi tí, hít tí rồi gói lại thôi em ạ hehe
Ðề: Hội ma đêm Cũng có mà, nhưng chỉ tí ti thôi Dạ, thì trẻ hướng tới tương lai, vin vào đó mà tán tỉnh nhau, cùng mơ ước cái này cái nọ. Già thì con cháu đề huề, hai ông bà già cùng nhìn lại quá khứ, ôn lại kỷ niệm, có nghĩa có tình. Còn trung trung tuổi thì cứ bơ đi mà sống chị ạ. Lúc này vất vả, có mỗi mấy đứa con là mục tiêu chung để 2 vợ chồng sát cánh. Chứ mà bận bịu cơm áo gạo tiền, còn thời gian sức lực nữa đâu mà bay bổng lãng mạn ạ :-\" Úi, cái diễn đàn ấy lỗi suốt ấy mà, em cứ thử load lại mấy lần là được.
Ðề: Hội ma đêm Thích cái cách dùng từ của chị thế '' gói cái lãng mạn vào, thỉnh thoảng hé ra ngửi tí, hít tí rồi gói lại '' Như này chị là túp người bik cách sống bik cáh hưởng thụ
Ðề: Hội ma đêm G9 chị, chúc chị ngủ ngon. mừ lúc ngủ thì cứ mở gói lãng mạn ra mà trải trên giường chị nhá
Ðề: Hội ma đêm Chắc nó lỗi luôn rồi, bị thế suốt, mai chắc vào dc đấy, hoặc dăm hôm nữa, bên ý mem rất đông, nên bị sập suốt ngày mà
Ðề: Hội ma đêm trả nhời bên thơ lâu rùi đó a , giờ còn có 2 người thôi à ; còn ai ko báo danh đi ạ. Hai con ma lẻ bóng