Ðề: Hội ma đêm Vâng, thì kế hoạch thế mà. Sang năm cưới, sang năm sau nữa có con. Còn nhiệm vụ năm nay là đi kiếm cô dâu ạ. Mấy năm nữa cũng tính là sắp mà chị :-\" Chứ chả lẽ vào làm cha mẹ lại giới thiệu mình độc thân vui tính, chả bị đuổi ra sớm ý chứ
Ðề: Hội ma đêm Chị vừa đọc xong part 3 truyện của chú Fang. Đọc thì cười phì ra mà kết lại khá buồn!Có cảm giác chú đang tự trào lộng chính mình!
Ðề: Hội ma đêm Vừa đọc 1 loạt bài bên VOZ, thấy các mem tôn thờ Fang 2 Fát quá!Hân hạnh được chém gió với chú quá à!
Ðề: Hội ma đêm Mấy năm rồi mà chị, cái thời trẻ trâu Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Em giờ ẩn cư, lo kiếm tiền cưới vợ thôi Chị đọc xong cái ý thì đọc tiếp cái này này: http://vozforums.com/showthread.php?t=2480827 Bậy với bựa thôi rồi )
Ðề: Hội ma đêm Chị đang đọc Part 4 =))) Cùng thắc mắc với 1 số mem bên đó, chú năm nay fang mấy fat vào đầu 2 rồi? Chắc chưa tới mức băm như chị!
Ðề: Hội ma đêm Thế là mới đầu 3 thôi chị ạ. Các cụ bảo "Tam thập nhi lập", tuổi này mới bắt đầu trưởng thành, công ăn việc làm rồi gia đình các thứ...Chị đang độ tuổi phong độ nhất đấy (u)
Ðề: Hội ma đêm Chán lắm em ạ, bất đắc chí nhiều cái. Chị đang tự bảo mình là thời điểm này đội bèo tây tích lũy đã, hi vọng sẽ có thời điểm cho mình thỏa chí tang bồng =))). Hiện tại thì cơm áo gạo tiền ghì sát đất!
Ðề: Hội ma đêm Ai chả vậy hả chị, tình hình này khó khăn là khó khăn chung. Dạo này TQ đang hạn chế buôn bán với VN ở biên giới phía Bắc, các mẹ ở trên này nhập hàng về khó hơn, có nhập được thì giá cũng đội nên nhiều. Mình khó thì người cũng khó mà. Em hồi sinh viên, rồi lúc mới ra trường, mới đi làm, cũng ước ao nhiều lắm, nghĩ rằng mình sẽ làm được thế nọ thế kia. Giờ làm ăn kém, càng ngày càng thấy mình bất lực, bất tài cũng thấy nản. Nhưng tự động viên thôi, cố sống cho qua giai đoạn này. Em còn chưa lập gia đình nữa này. Giờ chỉ đủ nuôi thân, không biết sau con cái vào rồi thế nào nữa. Vẫn phải cố thôi ạ
Ðề: Hội ma đêm Chị cũng mong cái năm Nhâm Thìn này qua nhanh, chứ nó xung nặng với chị. Năm nay đau tim nhiều cái, rồi nhiều thứ chả ra làm sao tự dưng xảy đến. Lại phải dằn lòng là đội bèo tây =))
Ðề: Hội ma đêm Cho mình tham gia với. Mình thì ko nghề nghiệp gì sất...chỉ là lái xề tập 2 nên phải thức chứ mình là tín đồ của ngủ Từ ngày có Cốm mình toàn thức cả đêm....thèm 1 đêm ngủ từ tối đến sáng thế ko biết
Ðề: Hội ma đêm Topic này chỉ rộn ràng về đêm! Lâu lâu mới gặp chị Hương nhé! Bé Cốm mới ra đời mà trộm vía trông iêu ghê, em cứ thấy bé giống mẹ nhá
Ðề: Hội ma đêm Chào em, hé hé. Sinh Cốm nên ko oánh võng nhìu đc em ạ, giờ lại tái xuất giang hồ đây. Ku học bài hay " làm bánh" mà thức khuya vậy
Ðề: Hội ma đêm Em mong lắm bác ạ. Đếm từng ngày mong con đầy tháng, rùi nghĩ xa xôi bao giờ con 3 tháng.....đúng là phụ nữ khổ ghê?hihihi
Ðề: Hội ma đêm Đang ôn thi cuối kì, stress quá chị ơi ơi, thức khuya nhưng ko nhồi đc chữ nào ạ, cầm sách lên thì muốn trùm chăn và ngủ, mở laptop ra online LCM là mắt lại sáng như sao... Ý quên, em chúc bé Cốm trộm vía ngoan để mẹ Hương còn rảnh rang online đánh võng trên LCM nhá (u)
Ðề: Hội ma đêm Làm thế nào để vote cho em đc, chị vào mà gà quá lại phải đi ra..hihihi Cảm ơn em nhìu nha