Ðề: Hội ma đêm em vào điểm danh đây ạ. Sắp đến giờ G vủa anh em ta rồi. Lại 1 đêm buồn ngủ rũ rượi, may mà có các bác 8888 cùng
Ðề: Hội ma đêm Thấy bảo chủ thớt hôm nay về quê mà ở nhà ko có net, xem ra hôm nay âm thịnh dương suy roài!
Ðề: Hội ma đêm hihi, đấy, các mẹ bắt đầu cmm rào rào rồi đấy ạ, cơ mà hôm nay chắc em đi ngủ sớm, cả ngày hôm nay nhiều việc quá, mới chưa đến 11h mà mắt díp lại rồi
Ðề: Hội ma đêm Ngồi ôm con chả biết làm rì chị ơi Cốm nó ko chịu ngủ đêm, ngồi từ 12h đến 6h sáng mà ko lướt net thì .....toi ạ
Ðề: Hội ma đêm Khổ, mình đang quen nên ko phải lúc nào con ngủ cũng lăn ra ngủ theo con đưộc. Giờ đang buồn ngủ chết đây mà mình có được ngủ đâu Nhiều khi mở mắt nhưng chả nhìn thấy rì vì buồn ngủ quá. Chẹp chẹp