Ðề: Hội ma đêm ơ bác cũng đọc bài của e ha? vào tặng cả nhà cái ảnh mới làm cho rôm rả nhé.hợp với topic này.
Ðề: Hội ma đêm Há há, không phải dọa, tớ cùng với gấu nhà tớ trước ngày nào cũng xem phim ma đây, mẹ bupbego_1689 hình như cũng thích viết văn nhỉ? Ứng khẩu ra vài bài thơ đi, đối đáp cho vui
Ðề: Hội ma đêm Zời ơi, nửa đêm vớ đc hội này, lại ngắm đc quả ảnh của nàng trên ( ko dám quote lại bài í nữa ), là tớ mất ngủ toàn tập luôn. Ko những thành ma đêm mà ma ngày luôn í. Nàng kia thật là dã man, đêm hôm thế này. òa òa.
Ðề: Hội ma đêm oai`.có gì mà mẹ nó sợ thế.ko thấy e vẫn cười tươi lắm sao. đc mẹ bên mục tặng đồ dậy cho thế là mầy mò từ nãy đến h.dc cái này thấy ưng lắm.hj tớ là ma lành ko sợ đâu.tớ chuyên bắt ma ác.hehe
Ðề: Hội ma đêm bác tha cho e.thể dục e còn biết chứ văn e có biết gì đâu.e chọn học kế toán rùi đấy. gọi vợ là gấu.bác yêu nhà bác quá.hj
Ðề: Hội ma đêm hix.hay gi đâu.câu văn thì lủng củng chẳng đâu với đâu.mai kia mong xã đi vắng tiếp để có cơ hội luyện thêm văn. hqua chán nản nhưng nay thì vui rồi.đúng là chẳng hiểu nữa.thay đổi nhanh như chớp.
Ðề: Hội ma đêm Tớ vừa đưa bố chồng đi cấp cứu vì bị tăng huyết áp về.tranh thủ cụ đang phải tiếp thuốc vợ chồng về ăn cơm xong chồng bảo ở nhà anh vào đưa bố về cho,tớ tranh thủ vào thăm mọi người một tí.mệt đứt hơi,gặp phải ông bác sĩ tham nhũng xong cứ ngồi bắt mình đưa điện thoại để ông í cài đặt cho mấy chương trình mới tiện dụng dùng.bố nằm chờ tiếp thuốc nên mình phải nhờ mà điên hết cả ruột.vẫn phải đưa đt và cám ơn khen bác sĩ giỏi liên hồi.bó tay ông bác sĩ này,chắc muốn đổi nghề đi làm nhân viên bên bảo hành điện thoại mất.
Ðề: Hội ma đêm Thế bây giờ bố chồng mẹ sao rồi? Cấp cứu ở bệnh viện nào vậy? Thôi cố gắng, nhà tớ cũng thế, bình thường thì không sao, các cụ ốm 1 cái là mệt hẳn Còn cái chuyện điện thoại thì mình đoán chắc chắn là sau khi bố chồng bạn xuất viện rồi, thi thoảng bạn sẽ nhận được tin nhắn của bác sỹ này cho mà xem. Cầm điện thoại để lấy số đây mà, chả quen chả biết gì cũng tự nhiên cài đặt, chưa kể trong máy có dữ liệu gì là thôi, coi như xong, lần sau bạn cẩn thận đề phòng một chút nhé !
Ðề: Hội ma đêm Không ông bác sĩ ấy già rồi,biết cả mặt chồng tớ mà.mỗi lần đên khám là 100k lót tay,ông í cài đặt cho tớ thật.bố chồng tớ về nhà rồi.chỉ mệt thôi,k sao nữa rồi