Ðề: Hội ma đêm Dạo này topic này đông vui nhỉ?c đợt này thỉnh thoảng mới vào ngó nghiêng đc..hôm nào rảnh mọi ng off một chuyến đi
Ðề: Hội ma đêm À ko, tớ còn chưa tưởng tượng đến cảnh đó. Tặc zăng boi thì phải đấm ngực hú hét cơ hehe
Ðề: Hội ma đêm Cái hội này nhà mình mà offline chắc phải nhờ thầy xem giờ gà lên chuồng cho hợp phong thủy ý nhỉ )
Ðề: Hội ma đêm Hơ hơ, chào cả nhà, tớ lại bắt đầu hoạt động đây ) Nhung ơi, E định để những người yếu bóng vía chạy hết k dzám vào đây chém nữa àh )
Ðề: Hội ma đêm Chị xin e, chị già rồi lấy đâu ra sức mà vừa chạy vừa hát được, nếu chị làm được vậy ko biết bài hát đó sẽ ntn nhỉ hịhị
Ðề: Hội ma đêm [video=youtube;RAWiBsFnkqo]https://www.youtube.com/watch?v=RAWiBsFnkqo[/video] chỉ còn nỗi im lặng phố khuya. ...
Ðề: Hội ma đêm lạnh thế này bắt đóng khố. chỉ đóng khố khi có girl bikini nhé, chị kiếm giúp e cái :-\"
Ðề: Hội ma đêm Mỗi lần bị bóng đè e ko nên sợ hãi, hãy giữ cho mình bình tĩnh, đừng để tim đập nhanh sau đó e cứ lập đi lập lại mấy từ này ''Nam Mô A Di Đà Phật'', thật nhiều lần và liên tục sẽ thấy hiệu quả và e có thể tỉnh lại được, chị bị nhiều thành quen và sử dụng chiêu như vậy thấy rất hiệu quả nhưng vẫn sợ lắm 8-[
Ðề: Hội ma đêm căn bản thấy hôm nay mọi người nói chuyện cứ rờn rợn sao ấy nên e góp thêm 1 ít ạ, hihi uầy, mà chị căn giờ đêm khuya để ONL ạ
Ðề: Hội ma đêm Gloomy Sunday Chủ nhật buồn (phiên bản gốc tiếng Hungary: Szomorú Vasárnap; tiếng Anh: Gloomy Sunday) là một bài hát do nhạc sĩ dương cầm người Hungary tên Rezso Seress sáng tác để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Nhưng Seress không ngờ rằng bài hát của ông bị "kết tội" là nguyên nhân làm cho hàng trăm người tự tử. Vì thế, nó được mệnh danh là "Bài hát thần chết". Nó còn được biết đến dưới cái tên "Bài ca tự sát Hungary" (tiếng Anh: Hungarian Suicide Song). Phạm Duy đã viết lời tiếng Việt cho bài hát này và cũng lấy tên "Chủ nhật buồn". Khi bài hát được tung ra thị trường, bắt đầu xuất hiện những chuyện kì lạ. Tại Berlin (Đức), một thanh niên sau khi nghe bài hát đã phàn nàn với bạn bè rằng anh ta bị ám ảnh bởi giai điệu và ca từ của nó. Anh ta rơi vào trạng thái trầm cảm mà không sao thoát ra được. Cuối cùng anh ta dùng súng bắn vào đầu tự vẫn. Vài ngày sau, cũng tại Berlin, người ta phát hiện một cô gái treo cổ tự tử và dưới chân cô là bài Szomorú Vasárnap. Báo chí bắt đầu loan tin về hiện tượng này, và liên tiếp các vụ án tương tự xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới như Hungary, Pháp, Mỹ. Bản thân Seress cũng rất kinh ngạc và không tin vào điều này. Nhưng khi người ta thống kê được hàng trăm vụ tự tử khắp thế giới có liên quan đến bài hát của Seress thì ông bắt đầu hoảng sợ thực sự. Lệnh cấm lưu hành bài hát đã được nhiều nước đưa ra. Nhưng càng cấm thì bài hát càng nổi tiếng và danh sách những nạn nhân ngày càng dài thêm, ở mọi lứa tuổi, ngành nghề, màu da... Có tới 15 quốc gia đâm đơn kiện tác giả Seress buộc tội ông có liên quan đến những cái chết đó. Cơn sốt về bài hát lên đến đỉnh điểm vào năm 1936. Bất chấp lệnh cấm, bản copy của bài hát được bày bán khắp nơi trên đường phố Paris. Những lời đồn đại làm cho nhiều ban nhạc và ca sỹ không dám hát bài hát "chết chóc" này. Nhạc sỹ Seress sau đó đã cố gắng thu hồi bài hát của mình nhưng không thành công. Sau này, chính Seress cũng tự tử vào năm 1968. Trích wikipedia ) Bạn Nhung bạn ấy troll cả nhà đấy, nghe làm gì bài này
Ðề: Hội ma đêm Chờ tí nữa chị tìm cho vài cái ảnh girl mặc bikini nhé......rôiì lúc đó e tha hồ đóng khố.....hí hí
Ðề: Hội ma đêm Tý nữa tớ cho e ý mấy cái ảnh mà các girl mặc bikini đảm bảo e ý đấm ngực hú ngay tức khắc ý.....híhí
Ðề: Hội ma đêm Bac ''phang'' chu đáo quá, làm hẳn mặt tiền to đẹp thế này .... híc làm e nở hết cả mặt mũi ra đây này....... Bác mở topic này đúng ngày sn xã e ạ.....
Ðề: Hội ma đêm chuyển mùa rồi phải post bài này mới phải [video=youtube;o6PTEbutHk4]https://www.youtube.com/watch?v=o6PTEbutHk4[/video]
Ðề: Hội ma đêm chị bo_shop cứ kiếmdđi, em đóng khố hay k e chỉ cần bảo có rồi, ai biết đc đấy là đâu mà phải sợ
Ðề: Hội ma đêm Nói đến vụ bóng đè, tớ vẫn tởn 1 năm thuê nhà sau khi cưới quá! Để tớ kể hầu chuyện cả nhà nhé, chuyện có thật luôn, thề! Chuẩn bị cưới, tớ hỏi quanh khu nhà tớ có nhà cho thuê không vì tớ muốn ở gần nhà bố mẹ. Rồi cũng tìm được 1 căn nhà cấp 4 thôi, ngay ngõ đằng sau nhà đẻ, khá rộng rãi, có cả sân chung với 1 nhà nữa và chủ nhà đang cho sửa chữa (nhà gốc hình chữ L, chủ nhà tách làm 2 hộ cho thuê). Và khi vợ chồng tớ quyết định thuê thì chủ nhà cho sửa thành 3 khoang theo ý bọn tớ: 1 phòng khách (trên đó chủ nhà cơi nới đất lưu không được thêm 1 tầng nhỏ), 1 gian làm phòng ngủ, gian trong cùng là bếp và nhà VS. Lúc bọn tớ đến xem nhà thì 1 anh thuê hộ kia sang xem, anh ấy có nói với bọn tớ là nên đặt giường ngủ của 2 vc lên gian trên cùng cho thoáng đãng, "anh chỉ nói thế thôi, tùy bọn em, không tốt đâu". Nhưng hồi đó mình bảo, gian trên cùng cửa sổ thông thống, lại chình ình cửa ra vào ai lại vc trẻ ngủ trên đó. Rồi mình vẫn quyết đặt giường ngủ ở gian giữa, nhà trải dài không có cửa phòng riêng nên quây 2 tấm rido lại thành tổ chim cu vì còn có cô em chồng, cho cô em lên gác 2 (vì gác 2 có đặt ban thờ nên vc tớ cũng không chọn đó làm tổ chim cu). 2 vc đã bắt đầu cuộc sống gia đình từ 2 bàn tay trắng. Lúc cưới là lúc tớ mới bỏ việc ở ngân hàng, nên cưới xong tớ làm bà nội trợ ngày 2 bữa cơm trong thời gian tìm việc mới. Chỉ có xã tớ đi làm ca, tháng sáng, tháng chiều và cô em chồng thì đi học. Cuộc sống nhàn rỗi, tớ những tưởng là sẽ được thư thả tận hưởng đến khi đi làm lại. Nhưng tớ đã nhầm...