Ðề: Hội ma đêm Căn nhà tớ thuê thuộc dãy tập thể cán bộ có 2 tầng, tầng trên 1 hộ, tầng dưới 1 hộ. Nhà tớ ở tầng 1. Mà mọi người biết đấy, nhà tập thể cấp 4 thì trần thấp lè tè, tớ chỉ cần kiễng chân lên với là chạm được vào hạ giới của tầng trên. Nhà tớ thì được mỗi gian trên, tức là phòng khách là thoáng đãng vì đó là đất lưu không chủ nhà cơi nới ra. Còn đất gốc của khu tập thể nó bắt đầu từ buồng ngủ của vc tớ. Hồi mới về, tớ thấy rất mát, mát lạnh luôn dù bếp và nhà VS thì gần như sát sàn sạt với nhà đằng sau, hình như chỉ là tường 10 thì phải. Phòng không có cửa sổ, chả có gió mà rất mát. Kể ra tớ chỉ hơi ghê cái hộc tường cạnh giường vì nó chính là gầm cầu thang đi lên tầng 2 của khu tập thể mà chủ nhà tận dụng để làm cái kho nhỏ chứa đồ đạc lỉnh kỉnh. Cái hộc tường gầm cầu thang đó cứ hun hút, tối tăm nên tớ kê cái bàn phấn và tủ quần áo gần đó cho đỡ sợ (tớ thuộc loại sợ ma hạng cụ). Bức tường chỗ giường bọn tớ chính sát cầu thang đi lên tầng 2 của dãy tập thể, vì là tường 10 nên khá ẩm, sờ vào lúc nào cũng lành lạnh, dù chủ nhà có cho sơn vôi lại toàn bộ nhà nhưng bức tường đó chắc tuổi đời cũng vài chục năm có lẻ nên những vết rêu mốc vẫn hàng ngày xuất hiện lốm đốm, đặc biệt chân tường thì đã có dấu hiệu loang lổ, sợ kê sát tường lâu ngày mủn giường nên vc tớ phải kéo dịch nó ra gần chục phân, thành ra tự dưng chỗ đấy hút gió. Tớ cưới đúng mùa đông, chả có điều hòa nên càng lạnh, có lúc tớ phải lôi 1 cái chăn ra gài vào trong màn cho đỡ gió. Vì trong thời gian tìm việc rảnh rỗi, chồng thì đi làm nên tớ hay kéo bạn về nhà chơi, ăn uống. Trưa hôm đó, tớ rủ 2 đứa bạn cấp 2 khá thân, 1 trai 1 gái đến ăn cơm ((thằng bạn đang cưa con bạn nên nó rất hăng hái kéo con bạn đi chơi) . Căng da bụng, trùng da mắt, cả lũ leo lên giường nằm khểnh ghếch chân lên tường hàn huyên. Đột nhiên, thằng bạn bảo: Sao phòng mày lạnh thế, tao cứ cảm giác nhiều âm khí...
Ðề: Hội ma đêm K, nhà C hôm nay có việc, g mới được ngồi máy tính í chứ, sáng mai 5h lại pải đi sớm r. K ngồi máy cứ thấy thiếu thiếu nên kiểu rì về cũng pải ôm lấy cái máy Hic hic, C k dzám bấm vào luôn :| Kinh quá, hội nhà mềnh sắp thành ma hết cả r, huhuhuhuhu !!!
Ðề: Hội ma đêm Chắc phải mai ban ngày tớ mới dám xem cái clip của bạn Nhung gửi Hôm nay tớ đi khò đã nhé, tối mai cuối tuần thư thả tớ viết tiếp, dạo này tớ đang bị sếp soi vì đi làm muộn nên ko dám thức khuya quá )
Ðề: Hội ma đêm Chuyện của tớ còn dài, còn nhiều thứ để kể, gõ hết đêm nay thì mai tớ nghỉ làm luôn ý Hẹn bạn ngày mai nhé!
Ðề: Hội ma đêm Ơ, sao E biết, người đã đang hơi liêng biêng, hôm nay đi xe máy đi xa nên thôi, tối về cúm luôn r, Thế mới choán Nàng nài kể ch câu giờ nhá, để tớ hóng lệch cả cổ
Ðề: Hội ma đêm Tớ ko có ý làm các mẹ lệch cổ đâu, nhưng giờ tớ ko thức quá khuya vào ngày thường được nữa, sếp soi rồi. Và lí do lớn nhất là tớ ...sợ ma hạng cụ, ngồi viết lại là cảm xúc lại ùa về, hãi lắm!
Ðề: Hội ma đêm Thế mai mẹ nó đến Cty r kì cạch gõ típ nhá, tớ là tớ ghét nhất đọc tr vs xem film dzở dzang, pải chờ đợi í Tối mai về pải hóng ngay ch của nàng mới được, hôm nay vừa đi đám ma về, sáng mai 5h sáng lại pải đi tiếp ) nãy đang đọc tr của nàng, tự dzưng tivi pòng tớ nhiễu hết cả màh các pòng khác vẫn thấy k sao, 1 lúc thì có hình nhưng k có tiếng :-s Hơ hơ, ngất !!!
Ðề: Hội ma đêm Mẹ này tả mà em rúm người rồi. Hôm nay các mẹ lại có nhã hứng chuyện ma à. E là e xin chết ko tiêu hóa nổi. Trước có xem nhầm bộ phim ma mà hãi cả tuần ko dám đi tối một mềnh
Ðề: Hội ma đêm Ôi giời nàng, tớ ở cty tứ bề đồng nghiệp, chưa kể mấy sếp trong phòng liền, mở được cái màn hình LCM ra đã là oai lắm roài, nàng lại bảo tớ miên man viết lách nữa để sếp tống cổ ra khỏi phòng à . Cty tớ đợt này đang có chính sách cắt giảm lương, giảm nhân sự đấy hê hê