Ðề: Hội ma đêm Vẫn đang hóng ch ma của mẹ nó đây ạh Sau 12h C lại xuất hiện đây, nhưg r lại biến mất luôn đây ) Hôm nay pải ngủ sớm thôi, sức khỏe suy giảm quá r Chúc cả nhà ngủ ngon
Ðề: Hội ma đêm Hội ma đêm đã đến giờ rộn ràng. Em đang tu nghiệp môn maketing Văn hóa sáng mai lên thớt... hôm nay thức cùng các bác rùi
Ðề: Hội ma đêm Em đang đợt ôn thi cao độ ý ạ. Năm cuối mà. Nhưng độ hóng còn cao hơn, ôn thi đc nghỉ ở nhà, bài gửi cứ tăng vù vù
Ðề: Hội ma đêm hihi, em thấy chị thoắt ẩn thoắt hiện như thế này ms đúng là ma đêm này, hihi chúc chị ngủ ngon nhé
Ðề: Hội ma đêm Hồi trước chị mừ đi thi thì tối hôm trước thi phải ngủ sớm, ngủ muộn hay thức xuyên đêm thì chắc chắn lúc thầy hỏi đầu óc u mê chả bik gì
Ðề: Hội ma đêm Em lại thấy em thi vấn đáp điểm cao hơn thi viết đấy ạ! Mai thi rùi mà giờ chưa có chữ nào vào đầu... học nhiều hay quên, học ít quên ít, ko học ko quên. Chém gió bá đạo rùi nên mai cứ thế chém gió chứ kiến thức cơ bản thì ko thuộc ạ .. hề hề
Ðề: Hội ma đêm uh, chị vẫn thích vấn đáp hơn viết, ngại viết lắm í mà điểm viết thì đúng là thấp hơn vấn đáp thật. Vì vấn đáp phải đấu trí với thầy nên tối hôm thi fai ngủ sớm cho tỉnh táo thì mới chống đỡ được với thầy chừ
Ðề: Hội ma đêm Em thức khuya quen quá rùi nên có đi ngủ cũng ko ngủ nổi.. mai vác mắt cú vọ đến dọa thầy cho máu
Ðề: Hội ma đêm Thỉnh thoảng vào ngó nghiêng chút..đợt này c chả phải trông bé nhiều nên 1g đã lăn quay ra ngủ..thôi thế c dậy sớm quét nhà cho mọi ng nhé
Ðề: Hội ma đêm E dạo trước cũng thi thoảng nghe truyện ma đêm mà ngủ rùng mình, hihi, chào buổi sáng các mẹ nhé, Nay mưa to quá e đi đến chỗ làm mà ướt lạnh quá ạ.
Ðề: Hội ma đêm hihi, chúc các mẹ buổi sáng vui vẻ nhé ông cờ-man hôm nào cũng thức khuya dậy sớm thế, tôi đang thắc mắc ông ko cần ngủ à
Ðề: Hội ma đêm câu đấy tôi đang định hỏi mợ đây, tôi thì cày cuốc cho vụ noel thôi, rản hmợ thấy thớt tôi ghé vào tí chơi cho vui. Mọi hôm là 10h mới dậy à
Ðề: Hội ma đêm tôi á, hihi, đợt này đang đọc quyển sách hơi hơi khó nhằn nên tôi thức khuya thôi, chứ bình thường 12h là tôi ngủ lăn lóc rồi, hihi mà tôi rất hâm mộ các design của ông đấy nhé