Ðề: Hội ma đêm Ban đầu nghe tên hội này thấy sởn gai ốc, sau lờ mờ đoán ra nên nhập hội luôn. Mem mới xin có lời chào các mem cũ nha, rất vui được nhập hội
Ðề: Hội ma đêm Thấy ai cũng "is now online", đúng là các ma nhà mình ý :">. cơ mà chả ai vào hội 888 vs em cả :-<.
Ðề: Hội ma đêm Úi, chồng mà cũng chán cơ á mẹ này ^^ Dạo này hội mình xôm thất thường, nhưng cũng có lúc im ắng thất thường như h nè ^^
Ðề: Hội ma đêm Vô tâm thì cũng đúng rồi mà. Bệnh muôn thuở ý Nhiều lúc giận ghê gớm luôn ấy. Thế mà có khi chả biết mình giận hay giả vở chả biết gì đó
Ðề: Hội ma đêm hehe, nói chuẩn phết. Chán chả buồn chết đành phải sống vui tươi . Mà tớ là tớ đi ngủ đây. Gớm, dạo này tớ có tóc bạc ms chết chứ. Ms hai mấy tuổi mà đã thế. Huhu. Mẹ nó đi ngủ sớm đi nhé, chán chồng vẫn phải phơi phới cho đời vui tươi. Hihi
Ðề: Hội ma đêm cuối tuần em còn bận hơn ấy chứ. Hic. Nhà cửa, chợ búa, rồi thì buôn bán... Chúc nhà ta ngủ ngon ạ
Ðề: Hội ma đêm hehe. Tớ là tớ ms chồng thôi, chưa con cái gì nên chưa đc làm mẹ. Hehe. Vào Lcm hay đc xưng là mẹ nó. Nghe hay2. Hi