Ðề: Hội ma đêm Ui. mẹ nó có 2 chàng thế kia thì sau này mệt nghỉ ấy. Mẹ nó có con nhỏ mà thức khuya ghê
Ðề: Hội ma đêm Em thi thoảng cũng có đi ship hàng của mình, tiện thể shipper luôn ấy. Cực phải biết. Phơi mặt ra đường :-<
Ðề: Hội ma đêm Như thế thì đúng là quá đáng quá chị ạ. Sao lại có những người khách như thế cơ chứ :-ss
Ðề: Hội ma đêm hi chào các ac , em mem mới xin gia nhập hội ma đêm ạ ^^ các ac trong hội hay thức đến mấy giờ thế , e toàn 12g với 1g mới ngủ thui ^^
Ðề: Hội ma đêm hi, em dạo này thì 12h là ngủ tít rồi, vì thức khuya quá cố làm thêm đc thứ j thì hôm sau mệt lử đử lại quá tội
Ðề: Hội ma đêm Thế à, nhưng uống và nó cứ lơ tơ mơ nên sợ bị làm sao nên tớ đành cai nghiện rồi. MÀ giờ thức đêm ko cần cafe mắt vẫn trong trong, vì 888 thế này thì buồn ngủ sao đc.
Ðề: Hội ma đêm Hôm nay nhiều người, topic mình đông vui quá cơ ^^ Nhưng mà em phải ngủ sớm rồi. Hihi. Các mẹ 888 vui vẻ nha, mai em lội topic đọc lại Chúc các mẹ và các bé ngủ ngonnnn :x
Ðề: Hội ma đêm Thế mới biết kiếm đc đồng tiền vất vả thế nào. Chồng mình làm văn phòng, ít khỏi bụi, vậy mà nay thương vợ nên xung phong đi. Về nhìn chồng mà rơi nước mắt.
Ðề: Hội ma đêm Hê nhô mẹ nó, mình con nhỏ nhưng cũng toàn 12h - 1h mới ngủ. Vì giờ này 3 chàng ngự lâm của mình đã say tít rồi.
Ðề: Hội ma đêm hi hi , mình thì thức quen rùi ý , ngủ sớm hơn ko ngủ đc , thế mà sáng hum sau đúng boong 7g sáng dậy đều đều hum nào cũng thế , thấy nàng hay vào nên tham gia 888 ^^ chứ ko toàn nghịch linh tinh cho hết time thui ^^
Ðề: Hội ma đêm Đúng đó mẹ nó ơi, thức khuya quá nhanh già mà da lại kém đẹp đấy, tốt nhất đừng thức khuya quá ạ, mệt lém.
Ðề: Hội ma đêm hic , nhiều kh chẳng thông cảm cho ng bán hàng onl đâu , nhà em cũng bị 1 lần oder mang đến nhà thử lên mặc vừa đẹp nhưng rùi kiếm cớ ko lấy , ox em cũng làm vp thương vk nên đi ship hàng hộ , bị ng ta bắt nạt đàn ông con trai ngại thế là mang về , đi xa mà trời lại mưa nữa chứ >"<
Ðề: Hội ma đêm hi nhà em thì có 1 chàng ngự lâm thui , còn 1 công chúa chuẩn bị chào đời ^^ ko bít sanh xong có còn thức khuya ntn ko nữa ^^ có khi lại thức lâu hơn ý chị nhỉ hi hi
Ðề: Hội ma đêm Nếu con trv ngoan thì mẹ sẽ đc thảnh thơi ngồi ôm máy như chị. Còn nếu con quấy thì mẹ chẳng những ko đc ngủ, mà phải ngồi ôm ôm, bế bế, rung rung hết đêm. Chị đứa đầu trong tình trạng cả năm thèm ngụ đấy. Trv cu thứ 2 thì lại ok hơn. Nhưng tất cả mệt nhọc sẽ qua khi nhìn con cừoi em ạ. Em bầu tháng thứ mấy rồi?
Ðề: Hội ma đêm các ma nhà mik hnay hoạt động sớm qá nhỉ ^^ lâu lâu mới thấy đèn nhà mik sáng suốt như này
Ðề: Hội ma đêm hi , em cũng lo nhất là phải bế em rung rung suốt thôi , e bầu tháng thứ 9 rùi ạ , đang đợi ngày sanh thui , chắc mấy hum nữa em nhảy ổ ^^
Ðề: Hội ma đêm Mấy tuần cuối này là hay khó chịu mất ngủ lắm đây. Nếu ngày em ngủ đc thì tranh thủ ngủ để giữ sức nhé. Mà em nhiều ối thì đừng uống nước dừa nữa nhé. Bs bảo hcij như thế vì đợt chị cũng bị nhiều ối đấy.