Ðề: Hội ma đêm ui thế ạ , em cũng bị nhiều ối , thế mà bs vẫn khuyên uống nc dừa nên tuần nào em cũng uống 3 cốc to >"< ngày em hay ngủ buổi chiều đc 2 - 3 tiếng nhưng cũng nhiều hum chẳng ngủ đc ý tại ham việc >"< hum rùi đi khám còn bị huyết áp thấp ạ
Ðề: Hội ma đêm Thế thì cẩn thận, đừng nên ham việc quá, nghỉ ngơi nhiều đi còn lấy sức mà vượt cạn. Đẻ thường là mất sức lắm đây. Chị vượt 2 lần rồi. hic hic
Ðề: Hội ma đêm Thôi chào các mẹ nhé! Hôm nay vào hội vui quá, hihi mai lại 888 tiếp. Giờ tớ đi ngụ đây. bye bye. Chúc cả nhà ngon giấc nhé!
Ðề: Hội ma đêm cuối cùng đã tìm thấy hội cú đêm, ko biết các mẹ mấy h ngủ em toàn thức đến 2 3h sáng, lúc đầu là 1h xong 2h dạo này 3h ms ngủ bh ko nhận ra ý nghĩa của việc ngủ sớm nữa
Ðề: Hội ma đêm em ơi đang có bé thì nhớ ngủ sớm trước 11h em nhé Chị không biết bác sĩ khuyên như nào là đúng, nhưng hồi chị có bé, chị nghe lời mẹ chị uống nước dứa, nước ngô, nước cam hoặc nước lọc cũng được, chăm chỉ và đều đặn mỗi ngày 2 - 3 lần ^^ Nhờ vậy mà nước ối của chị trong, nhiều và bé rất khỏe em nhé ^^
Ðề: Hội ma đêm Ôi cái hội này nghe tên sợ thế. Mình thi thoảng mới làm ma đêm thôi, vì ....trưa hôm sau không được ngủ nên buồn ngủ lắm
Ðề: Hội ma đêm Vậy mà thời bầu bí mình mất ngủ liên tục. Có đêm 12h lên giường mà cứ nằm đó nhắm mắt đến tận 4h sáng mới ngủ đcj. Ui khổ sở lắm ý. Hic , nghĩ lại giai đoạn đó mình vẫn sợ.
Ðề: Hội ma đêm hehe, ông đi làm rồi thì thức khuya chịu sao nổi, 12h đi ngủ đi cho nó lành, hihi thực ra cố thức khuya làm thêm đc mấy việc thì sáng hôm sau ng mệt mỏi lại làm ít đi mấy việc #, tính ra thì cũng hòa vốn, mà lại mệt
Ðề: Hội ma đêm Tối nay ko thức đc rồi, phải ngủ sớm thôi. Mai có hàng phải đóng sớm cho khách ở Vinpearl rồi
Ðề: Hội ma đêm Cũng chả có gì, đại loại là cái kịch bản chị viết hơn chục trang rồi, lúc tập mọi người đề xuất thay đổi cấu trúc, chị lại viết lại bổ sung, cắt xén. Hôm nay tập đã đi 1 lượt rồi thì 1 bác được phân cùng phụ trách kịch bản với chị mới đến tập cùng. Mấy hôm trước fw kịch bản thì ông ấy bảo viết chặt chẽ rồi, chả sửa được gì, chỉ thêm mấy câu nói về bộ phận ông ấy. Đến tối nay thì ông ấy lại ý kiến này nọ, rồi đòi cắt bớt kịch bản. Mà cái phần ông ấy bảo cắt lại là 1 phần nổi cộm rất nổi tiếng ở cty chị. Tranh luận 1 thôi 1 hồi, kính lão đắc thọ, chị trả lại cho ông ấy sửa, không tham gia gì nữa. Điều làm chị buồn là mình thức ròng rã gần 1 tuần, bỏ bao tâm sức vào nó, ông ấy ko đóng góp ngay ở buổi tập đầu tiên, mà đến lúc sửa lên sửa xuống rồi lại đòi bỏ, đòi thay đổi cấu trúc kịch bản. Năm sau thì xin chừa, chả dại gì viết nữa!
Ðề: Hội ma đêm bức xúc chị nhỉ ủa mà chị viết kịch bản j thế ạ, 1 vở kịch cuối năm ở cty hả chị. Chị đa tài đa nghệ quá