Ðề: Hội ma đêm Topgun thì mình chưa xem, cơ mà anh này đẹp trai kinh, hình như vừa ly dị thì phải. Mình xem phim Knight and Day của anh này rồi, hành động hoành tráng. Cơ mà nam diễn viên Mỹ mình thích Tom Hank nhất, bạn xem Forrest Gump chưa? Hay cực ấy
Ðề: Hội ma đêm Thế bạn lập gia đình chưa? Được mấy cháu rồi? Nhà ở đâu (cái này hỏi trước, bữa nào hứng lên off hội ma đêm cho dễ )
Ðề: Hội ma đêm Phim ảnh e gà lắm, chả bik ai với ai, cơ mà thấy a Tom này đẹp traI thẬt, nụ cười gọi là tỏA nẮng E hay xem hoạt hình hơn
Ðề: Hội ma đêm hok phải.cái máy tính hỏng nên cho đi ở mấy hôm.mà vào bằng dt thì toét cả mắt chẳng thấy gì . mà off hội ma đêm cũng phải off buổi đêm ah bác.thế mới đúng chất chứ. xã dạo này ở nhà toàn tranh máy chơi đế chế nên hok có dịp gặp các bác.hj
Ðề: Hội ma đêm Chị dùng chung mạng với mấy nhà hàng xóm nên có lẽ vì thế mà nó bị chậm, hình như của Viettel thì phải. Mà thấy chú bảo sụt sịt à, mua nước muối sinh lý về súc miệng với hít vào mũi ý, rét lên chị cũng toàn bị cảm cúm, vừa khỏi đấy. Giờ cứ ngây ngây người là biết dính cúm, phải uống ngay viên nang tỏi để chặn :d
Ðề: Hội ma đêm Gúm, bác cứ như điều tra viên í. E chưa có chồng mà cũng chửa có con, hiện tại ở khương hạ thía bác chủ top giới thiệu đi e ma mới chưa bik bác như nào) Chị lấy chồng chưa? mí con rùi? nhà ở đâu?)
Ðề: Hội ma đêm Dạo này tớ chả xem phim ảnh gì ngoài mấy phim truyền hình trên VTV, vì giờ đó là sau khi cho con ăn xong, đến giờ cơm nên tiện ngồi xem luôn. Film F là thể loại gì hả cả nhà ơi?
Ðề: Hội ma đêm nguyên lí của e là ốm chả bao giờ uống thuốc, cho cơ thể tự sinh kháng thể ra. Bi giờ e cũng đang sốt với đau họng nhưng mừ chả uống thuốc
Ðề: Hội ma đêm Ơ ơ, thế hôm nào cho tớ gặp xã nhà cậu, giao lưu trận chế cái nhỉ ) Hội ma đêm này, đêm thì thành ma, ngày vẫn là người, offline thì chỉ người đi thôi, chứ ma thì ăn uống nhậu nhẹt được đâu, nên đi ban ngày là chuẩn đấy ) Mình cũng khoái hoạt hình lắm, đặc biệt mấy bộ của Pixar, cơ mà chắc bạn xem rồi, thử xem mấy bộ hoạt hình của Nhật đi: Vùng đất linh hồn này (Spirited Away), Totoro này (My neighbor Totoro)...xem vào như trẻ ra mấy chục tuổi ấy )
Ðề: Hội ma đêm nếu là của nhật thì e hay xem hoạt hình chuyển thể từ truyện tranh í như kiểu 7 viêng ngọc rồng, ninja loạn thị,... còn những flim lẻ hoạt hình khác thì ko xem vì đôi lần xem thấy nó chán chán sao í
Ðề: Hội ma đêm Dạ thôi chị ạ, em lười lắm, mà đàn ông con trai, để nó tự khỏi ấy mà, thuốc thang làm gì cho phiền ạ "Chị" chưa chồng em ạ, cũng không định lấy chồng đâu ](*,). Chị thì ở Gia Lâm Sơn trang, làm bên IT, thế em đang làm gì rồi? F là viết tắt của Film thôi chị ạ
Ðề: Hội ma đêm bác chơi có bá đạo ko mà đòi solo với xã e.hehe.hay để e solo với bác trc nhỉ. xã là do e dậy cho cơ mà h lại chém giỏi hơn.lúc nào bác rảnh cứ ới nhé.2 vợ chồng nhà e rất sẵn sàng đón tiếp bác. 10p30 kick bác oánh đc chứ. mà mai e về quê đên thứ 4 tuần sau mới lên.hẹn bác qua ngày ấy nhá.
Ðề: Hội ma đêm Há há)) ra là anh chứ chả phải chị> Nhầm xin lỗi bác, tại LCM có mấy khi gặp a nào đâu thế a mấy vợ mấy con rùi a nhìn dưới chữ kí ấy, nghề nghiệp của e đóa
Ðề: Hội ma đêm ui.2 vợ chồng vẫn solo suốt mà.team 11 thôi. mới có cháu gái 3 tuổi mà suốt ngày ố lô lô.đòi học chơi. tại vợ chồng e thất nghiệp nên có cơ hội luyện nhiều.chứ đi làm thì time đâu mà chơi. đc cái đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.thôi thì cứ ở nhà mỗi ng nhường nhau chơi vậy.
Ðề: Hội ma đêm Vợ chồng hợp tính hợp nết tốt quá còn gì ) Tớ thì nói vậy thôi, chứ hình như do kém năng khiếu rồi, từ bé tới giờ chơi gì cũng chán, trình không bao giờ lên được, mà cũng không đam mê lắm, chỉ thích xem phim, đọc truyện chưởng thôi ) Cơ mà bao giờ có con, nhất định khuyến khích nó chơi ), bố nó chơi game kém, bị đồng đội đá đểu, cay lắm rồi
Ðề: Hội ma đêm hix.vậy bác đc danh là con gà trong aoe rùi.cái này chơi nhiều đâm ra thành nghiện.chứ ít chơi thì cũng ko nghiện đc. lại còn khuyến khick con chơi game.e thấy bác là số 1 đấy.con e đây cũng đang nghiện cái trò diện thoại lắm rùi.mà ko sao dứt ra đc chỉ sợ hỏng hết mắt thôi.mới 3 tuổi ranh mà chơi điện thoại giỏi hơn cả bố mẹ. buồn cừoi bác câu" từ bé đến h chơi gj cũng chán".sao mà não lòng thế.bác như thế là quá ổn còn gì.chứ như mấy ng nghiện game rồi hoang tưởng đủ kiểu. hơn 1h rồi bác ạ.mắt nhắm mắt mở đây