Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mấy mẹ bị quá ngày k biết gặp con yêu chưa nhỉ? Mình còn 6 ngày nữa cũng hồi hộp quá ............
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch chưa bà ơi tui và bà socnhi ngồi ngóng cổ cò nè cổ sắp dài thành cổ cò òi nè kakaka.....mà tui đi bộ nãy giờ đang đau bụng dưới và ra dịch nhờn màu trắng chưa biết sao nữa nè
Thông báo cho hội mèo 1 tin vui Mẹ honganhdangphat nhờ tôi nhắn bà con tin vui là bà í đang đi sinh rồi . Tin vui quá. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông. Hu hu còn tôi nữa quá 2 ngày rồi mà vẫn hưa thấy gì . buồn quá.
Ðề: Thông báo cho hội mèo 1 tin vui Hihi, thấy các mẹ lên đây khoe tin vui mà vui quá. Chúc mừng mẹ honganhdangphat nhé Chúc mẹ socnhi sớm được gặp con yêu nữa
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Lại 1 ngay mới bắt đầu. Ngày trước đếm ngược giờ lại đêm xuôi hu hu hu!!!!!!!!!!! 1
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Cả nhà ơi ! mình đã sinh bé lúc 12h40 ngày 9/8 rồi, cu mèo nặng 3,9kg suýt nữa 2 mẹ con tớ đẻ rơi trên taxi, 5h sáng hôm đó bắt đầu đau bụng lâm râm, tớ dậy tắm rửa, nấu cơm...đến 10h thì ra máu báo..11h30 cơn đau dồn dập hơn thì bắt đầu vào viện, đến nơi khám đã mở hết rồi..bị bs mắng cho trận...2 mẹ con tớ lên bàn rặn 4 cái là cu mèo chui ra luôn...em còn bị rau cuốn cổ 1 vòng...trộm vía con..2 má phúng phính,chân tay đều có ngấn cả rồi..trông yêu yêu lắm...2 me con xin được phòng dịch vụ sạch sẽ lắm...có 2 giường mà chỉ có mẹ con tớ cư ngụ ở đó đến 10h ngày 10/8 là xuất viện về nhà rồi...vết rạch bây giờ cũng đỡ đau hơn nhiều rồi...chúc cả nhà mình ai cũng mẹ tròn con vuông và dễ đẻ như mẹ con tớ nhé
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Hihi, nghe mẹ nó kể mà vui vui, Chúc mừng gia đình mẹ heocon nhé Nghe chị kể chuyện sinh bé thấy đơn giản nhẹ nhàng quá, ko biết chị có bí quyết gì ko? Ví dụ chăm đi bộ tập thể dục, ....
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Từ sau tết có dịch rubella là mình nghỉ làm ở nhà cả ngày,chỉ có buổi sáng là đi bộ đi chợ thôi, đến 2 tháng cuối ỳ ạch quá toàn dậy muộn trời nắng nên lười đi chợ toàn nằm lỳ ở nhà và gọi đồ mang đến, gần đến ngày đẻ bụng vẫn cao chót vót mọi ng nhìn đều nói chắc khó đẻ...nhưng đến cơn đau đẻ lúc đó bụng nó tụt dần nhìn rõ lắm, từng cơn em bé cứ thúc thúc xuống như buồn đi ị ấy.chẳng nghĩ lại em bé lại chui ra dễ thế .....còn mình ăn uống cũng bình thường..mỗi bữa ăn 1 bát cơm..ko uống sữa bầu...đồ ăn vặt chủ yếu là hoa quả,và sữa tươi khoảng 400ml/ngày...trộm vía vào em bé hết
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch ui nghe mẹ heo con kể mà thèm đc như mẹ ý quá. Đúng là bụng cao thấp ko quan trọng, như mình bụng xệ ra như sắp rơi, ra ngoài đường ai nhìn cũng phát sốt lên vì vừa to bệ vệ vừa tụt nữa chứ. Đêm nằm ngủ nhiều khi còn sờ thấy cu mèo phập phồng phía cửa mình cảm giác như chui ra ngay đc thế mà h vẫn chưa thấy gì. Chúc mẹ con nhà heo con mạnh khỏe nha, con ti ngoan mẹ nhiều sữa nhé, mà trộm vía bé nhà em 3,9kg mà đẻ thường đc. Chúc mừng nha.
Ðề: Thông báo cho hội mèo 1 tin vui Chúc mừng mẹ honganhdangphat đã gặp đc con yêu. nhiều tin vui đến với nhà mình quá, những mẹ còn lại cùng cố lên
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Đấy là mức giá đẻ dịch vụ. Mình quên k mang theo BHYT nên không bớt được đồng nào tiền thuốc, hic.
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Heheh, nhưng đúng trước hôm mình sinh mình đến khám bs bảo em bé 3kg (giảm 1 lạng so với tuần trước), và kết quả hôm sau con ra đời nặng đúng 3kg .
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Tớ cám ơn bs 1tr, còn người phụ cho bs 300k. Về khoản này tớ rất hài lòng với sự thẳng thắn của bs, phần cám ơn bs thì tớ tự nguyện rồi, sinh xong xã tớ hỏi bs còn phải cám ơn ai nữa không và bao nhiu? Bs chỉ luôn người phụ và bảo 300k. Thế là mình khỏi phải lăn tăn. Chứ như bạn cùng phòng tớ, cũng đẻ thường, cám ơn bs 1.5tr, sau đó bs bảo còn 1 kíp 6 người nữa, thế là chồng bạn ý đưa thêm 1.5tr, tổng cộng tận 3tr. Mà tớ chẳng hiểu đẻ thường gì mà còn kíp nào 6 người nữa, chẳng nhẽ bs tính cả mấy cô thỉnh thoảng xách cái máy vào nghe tim thai?
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chúc mừng mẹ Heocon86 nhé ! Tớ quá đã 3 ngày rồi mà chưa thấy gì.Sáng nay thì thấy có tí tị nước nhờn rakg ... Hồi chiều lấy bụng rân rân đau nhưng chẳng biết sao nữa vì chưa có triệu chứng gì hơn. Vẫn lo và mong con quá nè ! Mà bụng to nhưng siêu âm cách 10 ngày trước có 2.9kg . Hôm kia đia khám cũng 2.9 kg. Chẳng biết thế nào . Cái vụ SA này ớn lắm. Hôm tuần SA bác sỹ cho kết quả 1.9kg mới hú phía chứ. SA lại thì 2.6kg. Mong cho đêm nay đau bụng vào BV . Sáng mai đi sinh cho nhẹ. Cứ quá ngày nào là lo ngày đó quá mấy mẹ à .
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch HI....lâu rồi ko mua sữa Abbott, đắt quá nhỉ similac 1 hộp 400g mà 215k rui, người quen nên mua đc gia 210k. Đắt gấp 3 lần Dialac???
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Chuyện bồi dưỡng bs đúng là phức tạp nhỉ, giờ làm bác sĩ đỡ đẻ cũng sướng thật, mỗi ngày 2-3 ca đỡ như vậy là bằng lương em cả tháng rùi
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Mình đẻ thường ở sản C hết 4tr ( chưa thanh toán bảo hiểm ) trong đó : tiền bồi dưỡng bs 1tr, tiền lót tay phòng dịch vụ 200k, phí phòng dv 300k/ngày,bồi dưỡng 2 em y tá trực ở phòng dv 100k, và 500k cảm ơn người nhà trong viện,còn lại là tiền viện phí...mẹ nào sắp đẻ ở sản C chú ý nhé,lúc nào phòng dịch vụ họ cũng kêu hết giường nhưng thực chất là ko phải vậy,mặc dù mình có ng nhà trong viện đã xin đc phòng rồi,nhưng lúc nằm ở phòng sau đẻ y tá gọi xuống mấy lần ng ta vẫn kêu là hết phòng..mai đến đăng ký...đến lúc ng nhà mình gọi điện,chạy xuống khoa..gặp ng quản lý phòng thì lại đc xếp phòng luôn,mà còn đc phòng vip 2 giường khép kín,vẫn còn trống 1 giường luôn...bọn họ thật là bựa...miệng cứ leo lẻo là hết giường nhưng vẫn còn thừa đầy...chả hiểu họ nghĩ gì nữa,trong khi ở phòng thường các mẹ khác vừa phải chịu đau đớn và nằm ghép 3-4 ng :evil:
Ðề: Hội Mèo sinh tháng 8 dương lịch Em cũng ko nghĩ là bé to thế đâu chị ah,cách ngày SA đúng 1w em bé chỉ nặng 3,4 kg,lưỡng đỉnh 92mm...mẹ chồng em là bs sản nhìn kết quả còn phán câu: lưỡng đỉnh to thế,hông mày bé tý chắc là đẻ mổ rồi...ko ngờ con dâu đẻ dễ như gà.....thế mà hồi xưa chồng đưa về ra mắt còn có ng nói là: em bé thế sợ sau này nó ko đẻ được......giờ thì thấy rồi nhá..'' đừng chê em bé mà sầu,con ong nó đốt quả bầu cũng sưng''...hihi Chúc 2 mẹ con chị vượt cạn dễ dàng...mẹ tròn con vuông nha )
Ðề: Thông báo cho hội mèo 1 tin vui mẹ sóc sinh chưa?e hum nay dự sinh mà cũng chưa thấy j nè,lo quá.hok bít có phải đi khám hok mẹ nó nhỉ?