Ðề: hội miu miu thang 12 nè Vừa đi siêu thị về là liverfun luôn ạ, hjc. Mà trưa có ăn được gì đâu chứ, mấy thứ linh tinh. hjc, ko biết bao giờ mới lại thèm ăn như trước. huhu
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Em mới đi SA về, đc 11 tuần rồi. Tim thai 1721 / phút. Độ dày da gáy 1.5mm (cái này là cái gì hả các mẹ?). Em cũng nghén lắm. Đến tầm này rồi vẫn hay buồn nôn. hichic.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè em cũng đầu tháng 12 đẻ. Trộm vía là ăn được,ngủ dậy thì ọe 1 phát rồi thôi,Em chỉ sợ mùi kem đánh răng thôi các mẹ ạ.Toàn phải đánh răng bằng muối hạt.Em dc 11w rồi. Bác sỹ hẹn tuần 12 đi ktra độ dầy da gáy.Sau bao lâu thì biết giới tính của con các mẹ nhỉ?
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Em cũng dự sinh 6/12 đây. Bé của em cũng 11w rùi. Định cuối tuần sau đi SA mốc 12w. Mà mấy hnay nghén quá, sáng, trưa, tối đều ậm ọe. Mệt wa. 12w là bác sỹ cũng bít con trai hay con gái rùi, nhưng chưa chuẩn lắm mẹ nó ạ.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Cho em tham gia với ah. Em chưa đi SA, nhưng tính ra được khoảng 8 tuần,em đợi 12 tuần đi SA một thể,em cũng tập 2 ah. Mệt phờ râu các mẹ ah, chán ăn lắm, chả thích ăn cái gì nữa, lại còn thỉnh thoảng buồn ọe nữa chứ,hic. Em chưa uống sữa, mới chỉ uống procare thôi ah.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Thế là mình trùng ngảy rồi. Có phải mẹ nó sinh nhật ngày 12/9 ko? mẹ nó hay đi khám ở đâu đấy.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè em lo quá ! Dạo này ở cty ngồi điều hòa lạnh,cứ sụt sịt hắt xì hơi,chỉ sợ là bị cúm thôi.Mà chưa kịp tiêm phòng rubela đã chửa rồi.hix hix. sang tuần 12 đi khám xem thế nào.ko biết có sao ko?
Ðề: hội miu miu thang 12 nè đừng căng thẳng quá bạn ạ. Sụt sịt ko có nghĩa là cúm. BẠn ăn cháo tía tô ý, cho lành. Hồi 12 tuần tập 1 mình cũng bị hắt xì liên tục, ngạt mũi, nhưng ăn cháo tía tô vào là ok. Và mình phải thi thoảng đi ra ngoài hít ko khí. Chứ phòng làm việc của mình lạnh lắm. Điều hòa luôn là 18 độ, mùa hè còn mặc áo khoác ý.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Mình cũng vậy đấy. Cứ ngồi điều hòa là sụt sịt liền. Mà người cứ lạnh ơi là lạnh ý. Trước bầu tập 1 thì nóng kinh khủng chả hiểu sao giờ lạnh thế. Tối ngủ cứ chùm chăn kín mít luôn ko có cả nhu cầu bật quạt ý chứ.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè thế tối em phải nấu bát cháo ăn thôi.ngồi điều hòa cứ ngạt mũi.Em ngồi cũng phải mặc áo khoác
Ðề: hội miu miu thang 12 nè thế tối em phải nấu bát cháo ăn thôi.ngồi điều hòa cứ ngạt mũi.Em ngồi cũng phải mặc áo khoác
Ðề: hội miu miu thang 12 nè haizz có ai dở hơi như mình ko nhỉ? Mình đc 10t rồi. Ko nghén gì hết, ko cảm thấy mình bầu bí gì hết, nhẹ như ko ý. Mình sợ ......lắm, có khi nghén 1 tý lại hay. Thôi mai lại đi SA xem thế nào. hic hic
Ðề: hội miu miu thang 12 nè có mẹ nào đi siêu âm biết đựoc conz ai hay con gái chưa? Hôm nay em đi ktra độ dày da gáy là gần 1,2mm rồi.
Ðề: hội miu miu thang 12 nè chị giống em, em ko uống đc sữa gì cả? nghĩ đến ăn cái gì cũng sợ, ngày nôn khan vài lần em đến chết mất thôi em đang ở tuần thứ 9 rùi bs dự đoán cuối tháng 12 là sinh, em lo quá. mà giờ các chị có uống thuốc gì ko? em uống thuốc ossopan từ hơn 7tuan, mà bs bảo chỉ tuần thứ 13 trở đi mới được uống..em uống đc 1 viên thì mới nhớ ra ko biết có làm sao ko ạ ( ( Tuần thứ 7 là có tim thai rồi đấy chị ạ )
Ðề: hội miu miu thang 12 nè Các mẹ cho em tham gia với. Em dự sinh 11/12. Hôm qua đi siêu âm được 12tuần4 ngày, độ dày da gáy là 0.9mm ( như vậy là bt phải không các mẹ). Bác sỹ nói 90% là mèo đực... hi hi... (Kết quả của 2 năm chạy chữa, lăn lết đủ bệnh viện, uống đủ thứ thuốc đông tây nam bắc)
Ðề: hội miu miu thang 12 nè mẹ nó đừng lo sau 12 tuần là hết nghén, mình ngày trước cũng thế nghén sợ luôn. nhưng mà nghén thì con mình thông minh hơn đấy hiiii yên tâm sau thời gian đó ăn nhiều cho con khỏe, chúc các mẹ khỏe
Ðề: hội miu miu thang 12 nè ko sao đâu mẹ nó chịu khó ngày nào cũng 1 cốc nước cam, thêm nhiều C tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì hạn chế vụ sụt sịt ngay. ngày trước mình hay ốm khủng khiếp đến khi có bầu sợ lắm! nhưng có người khuyên uống nước cam và ăn sữa chua hàng ngày hạn chế vụ ốm vặt của mình đến hơn 90%. 9 tháng 10 ngày ốm có đúng 1 lần sơ so, trong khi đó ngày trước 1 tháng 1 lần. các mẹ đừng quá lo lắng. luôn nghĩ con mình khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp nhá! bé nhà tớ 17 tháng rồi, hhiii siêu cực vì ngày có bầu lúc nào cũng nghĩ con sẽ thông minh. bây giờ nói trộm vía ko phải khen nhưng chưa thấy bé nào bằng tháng mà biết nhiều hơn nó. hi hi