Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Hí. Chị ngồi 8 tiếng đã bõ bèn gì. Em cũng ngồi 8 tiếng ở Cty. Về nhà lại làm tăng nữa từ 8h tối đến 11h nữa. Hôm nào cũng vậy đấy, sau này chưa già mắt đã quáng gà. hí.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! cho tớ đăng ký 1 chân nhé,có hôm ngồi nhìu quá hoa cả mắt hic
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Chào mừng chị đã tham gia vào hội nhé. Chúc chị phát huy tinh thần ngồi online máy tính nha. ke ke
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Cho em tham gia với. Cứ ham là ngồi không muốn dứt mắt ra khỏi máy tính. Lạ nhất từ khi đi học ko bị cận thị mà đến lúc đi làm lại bị mới hay chứ.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em thì trộm vía ngồi máy tính suốt mà chưa có biểu hiện gì về cận thị. Hì
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em 1 bên cận 2, bên kia loạn 1.25 rồi, nhưng không bỏ được máy tính, mẹ dọa không cho tiền chữa mắt.... làm sao chống lầy đây ?
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Vào hội cái nào. Mình dời máy ở cửa hàng về thì lại dính em Ipad.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em nhập hội với ạ, em chỉ rời em nó khi đi ngủ thôi...
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Chị giống em đấy. Chỉ rời máy tính khi đi ngủ. Còn khi thức thì ôm em máy tính suốt. Ke ke
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Tớ ngồi máy tính suốt ngày. Nhiều lúc mệt mỏi gần chết luôn. Nhưng đúng là thói quen + công việc nữa => ko bỏ được.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Nhưng đúng Là thói quen thật em không bỏ được,giống như người nghiện thuốc phiên ý,mắt em bây giờ đi đương nhìn biên hiệu lờ mờ có khi nhìn cảnh sát giao thông lại cứ vọt âm ầm ....
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! không thể viện thói quen được, mình la phụ nữ phải biết giữ gìn nhan sắc chứ, mấy chị mà ngồi máy tính nhiều thế chẳng mấy mà da dẻ nhăn nheo khô nẻ đâu. như thế xấu lắm, mà k muốn xấu lại phải mua đồ mũ phẩm dưỡng da, rồi cả đồ ăn cho sức khỏe, sẽ tốn kém lắm, thế thì mệt mỏi lắm các chị a
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Thi thoảng đi spa rùi dùng chút mỹ phẩm cũng đã sao em?...Chứ không có máy tính là thấy thiếu hẩn một phần ...gì đó rùi. Mình nhiều khi tranh thủ con chưa dậy...cũng phải ol rùi mới cho con đi trẻ...khi con về nhà nó ko cho ngồi máy tính thì ol bằng DT...cơ bản ko ol là không chịu dc. Hi hi
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Đăng ký cái nào. Mình cũng thích ngồi hàng tiếng ấy chứ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em thì chả ngồi hàng tiếng đâu ạ, hàng chục tiếng luôn ý. Bắt đầu ngày mới từ 7h30 kết thúc lúc 5h30 chiều ( trừ khi đi KH và măm cơm trưa thui) Tối về lại online tiếp đến tầm 10h có hôm 12h. Ngồi nhiều nên thi thoảng hoa hết cả mắt lên ý ạ!
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em cũng thế này đã vào đây không thông tin này thì thông tin kia không thể bỏ qua được. Em ngồi gần như cả ngày. Tối còn vào ngó nghiêng nữa.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Công nhận bạn này nói đúng ,nhưng không ngồi không chịu được ,bây giờ thời đại thông tin nên cứ dính như keo ấy
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình thì giờ cũng thía hoa mắt rồi đây nè chán lăm
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hơ hơ, cho tớ 1 cục gạch, ngày gần 10h bên máy tính nè