Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hi 10 /24 chưa được nhất đâu nhá ,cố gắng lên mà ngồi nhiều mệt lám
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình cũng vậy, có thể ngồi cả ngày luôn nhưng đương nhiên là vẫn phải ăn uống đầy đủ rồi. Em cứ đem cơm đi làm, trưa đến cắm điện sau đó lôi ra ăn, vừa ăn vừa ngồi tiếp tục làm việc. Giờ thành quen, ngại ra ngoài ăn cơm quá.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Trước ở Cty cũ em cũng quen thói. Trưa mang cơm đến cty rồi vừa ăn vừa đọc báo. Hôm nào mà ăn cơm không được đọc báo còn thấy không ngon nữa. Nhưng mà giờ làm cty này thì cả cty đi ăn, rồi về đọc báo 1 lúc xong là tranh thủ ngủ 30p
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Em thì hoàn cảnh là phải ngồi bên máy hàng giờ chứ cũng thích bình thường ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! ngồi nhiều đau lưng mỏi cổ, bụng phệ ra đó cả nhà ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mệt quá, leo mấy chục tầng cầu thang lên đến nơi thì không gặp được người cần gặp, lếch thếch đi về lại gặp tắc đường, em đói quá, chui vào cafe ngồi wf lúc đây, vật vì mất 1 ngày chẳng được việc gì, không được vào lcm nữa.
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! trừ những lúc ăn, ngủ, tắm và đi ship hàng, còn lại lúc nào em cũng ngồi máy tính, he he
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! he he, em cũng thế, vì ko mún ngồi máy tính cả ngày nên em quyết tâm chuyển từ IT sang kinh doanh, nhưng bán hàng onl nên lại suốt ngày cắm mặt vào máy tính, hu hu
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! e day e day, e ngoi 18/24h day a nhung vui lam vi cong viec cua e lam e thich ma
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! mình cũng vậy. Ngồi ít nhất 6 tiếng 1 ngày. hiz. Riết mắt sắp thành "siêu thị" lun.^^
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hi hi hi em thì ngồi ôm máy vi tính cả ngày lun ạ , đến mức ox em kêu bà đi xuống đất mà nằm vừa ôm cái máy vừa ngủ . Rùi cãi nhau , đủ thứ chuyện vì cái máy tính đây ạ , hì hì hì nhưng mờ em vẫn thích online ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Giai nhà em dễ thương nhể...còn xui vợ ôm máy tính xuống đất nằm...haha
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Thấy nhà Nghé nhùn nên vào đây mới biết có hội này. Mình cũng onl suốt, k ôm máy tính thì cũng onl bằng điện thoại. Nhưng rút kinh nghiệm từ mình ra thì thấy, đợt trước chồng đi làm về là ôm lấy máy tính nên mình cũng khó chịu lắm có lúc còn cáu ấy chứ. Chồng thấy vợ ôm máy tính mà chẳng để ý đến chồng nên bảo thế ấy mà!
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Mình ngồi từ đầu giờ chiều tới giờ lo xong cái đồ án mệt thiệt cả nhà ạ
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Đồ án gì mà mệt thế bạn,mình chả có đồ án gì cũng mệt nữa là ,hôm nay bán dc nhiều không thinhr thoảng qua ngía hàng mình chơi cho đắt hàng nhá
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Đồ án network. hia hia vào tám 1 tý ngủ. buôn bán bt bạn à
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! Tầm này mà ngồi máy tính đều thuộc diện cao thủ roài à nha...hì hì...........
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! em đăng kí 1 chân, thích ngòi bên máy tính hàng...mấy giờ luôn ^^ hihi
Ðề: Hội những người thích ngồi bên máy tính hàng giờ ! hi ai cũng chung cảnh ngộ giống nhau thật đấy ,máy tính là bạn đồng hành của chúng ta nếu thiếu thì chả khác nào như cụt tay chả làm ăn gì được