Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí oè, lúc nào chị chuẩn bị đòi chia tay thì bảo em, em đến nghe lén anh xã nhà chị hát nhé! Xem có giống xã nhà em hông? hì
Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí haiz..thía mẹ lầy đã lên kế hoạch chưa?
Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí bài này hay mà, bài ca bất hủ của sinh viên, hic tiếc rằng chưa yêu để cảm nhận hết tâm sự của bài hát
Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí hé hé, sắp rồi, các mẹ cứ chuẩn bị đi
Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí hôm nay mát trời , nghe lại bài ấy lại thấy xáo xuyên, xuyến xao....................
Ðề: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí Hả, thế mẹ nó bị phụ huynh ép duyên mà có ku cậu kháu nhỉ?He he
He he, ban đầu đọc tiêu đề em chả hiểu mô tê gì, cứ nghĩ "Hòn đá cô đơn" là 1 phạm trù trừu tượng nói về người cô đơn, he he, mãi vào đọc mới nhớ ra lời bài hát này. Cho em tham gia, he he, raise hand, raise hand, hihi.
Ðề: Re: Hội những bố mẹ nào thích bài " hòn đá cô đơn" thì vào đây ạ! Hí hí welcom mẹ nó nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!