Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Heeeeee còn mình thì không... dám lấy biển số năm sinh vì thấy mình già quá
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hihihi......................uh ngày ngày vữa phải đi bán cháo phổi huhuhuhu
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... hic, xe mềnh hôm nay đang đi giảm ga xong tự nhiên nó bị tắt máy là bị làm sao hả các mẹ.......................................
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... ôi hôm trc tôi dính quả đãng trí, vứt chìa khóa vào cốp xe rùi đóng lại, xong việc đi tìm ck ko thấy đâu mới nghĩ ra, hu hu, gọi chồng mang ck sơ cua ra mà lão ko biết đằng lấy, cuối cùng phải bắt lão ra trông xe để tự đi về nhà lấy
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Hơ hơ chồng nàng được nhỉ.... Giống người iu mình quá cơ.
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... oài, tớ cất trong két, mà lão í thì hướng dẫn bao nhiêulaanf cũng ko biêtcachs mở
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Nhiều ông chồng vô tâm vô tư thật, chồng mình cứ hơi tí là kêu ca, chê vợ. Mình mà quên chìa khoá kiểu đấy là lại rền lên, em thế này thế nọ. Ghét lắm ý. Mình mà có nhờ chồng kiểu gì cũng nhăn nhó.
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Mình cũng từng đi SCR trắng, giờ thì bán rồi. Vẫn vào tám chút. Theo kinh nghiệm của mình thì đi được khoảng 1000km thì thay dầu máy, còn khoảng 3500 thì thay dầu láp (ko biết tên chính xác loại dầu này).
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... nàng này thanh lý dt bao giờ đó....................... biển của nàng là gì đó, ko khéo tui mua xe của nàng ý nhể.............kekeekkeke
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Chồng tôi, mua két êề, người ta hướng dẫn cho nhưng vẫn ko biết cách mở, còn định gọi người về.... phá!!kekekeke! Vợ ra tay, hướng dẫn 1 lần, lần sau mở được, vênh lắm, h đến lượt tôi, ko mở được!!! hehehehehehe!!
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Hiiiiiiii chồng mình được cái ngoan cực, toàn đi mua xăng, rửa xe và bảo dưỡng xe hộ vợ thôi
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Chồng tôi thì toàn đi bảo dưỡng, thay dầu... chăm sóc xe còn hơn chăm vợ!!!! Nói chung là lão ý được cái tình cảm, chỉ ác mồm tí tẹo thôi!!
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Về thôi, về thôi, mát trời thế này mà được ngủ nướng thì sướng nhỉ? Chiều em vưỡn phải đi làm!! hic hic!!!
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Làm thế nào để mở và khóa được cái nắp xăng để tự đi mua xăng được các mẹ nhỉ, cứ phải nhờ vả bất tiện quá?
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... E học mãi mới mở được, lúc đầu toàn nhừo người khóa, h biết khóa rồi!!! T7 bên em vẫn làm cả ngày, thế bác được nghỉ à????
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... cac bac nha m vui qua!e dao nay ban hang ho nen ko vao nha m duoc!huhu
Ðề: Hội những mẹ đi xe scr và lead vào đây nào.... Thứ 2 vào nahf em Hương đấu giá nhé!! Chơi cái đấy vui ghê cơ!! hihii!!