Loa loa loa, cả nhà ơi. Hôm nay 6h đi ăn ốc nhé , đi làm về ăn luôn cho nóng , ăn cơm tối xong đầy bụng chẳng ăn được nhiều. Hôm nay hẹn nhau ở ngã tư Tạ Hiền , Hàng Bạc nhé. Ai đi được thì nhắn lên đây nhé.
Oài,em cũng thích ăn ốc. Nhưng mà xa quá với lại giờ đấy em ko đi đươc. 2 VC nhà em chỉ lượn quán Cay ở Giảng Võ thôi
Có tôi, có tôi, mấy hôm nay mải bán quần legging chả 888 được. Nhưng ăn ở quán cay đi, cho gần nhà, lượn xa về muộn ko tắm cho con giai đc :mrgreen: 5h30 nhá :mrgreen:
Toàn các mẹ thích quán cay ở Giảng Võ à? Vậy thì chuyển hướng xuống Quán cay vậy. Vậy 6h có mặt tại quán cay nhé . Có mẹ Miu, Mít mẹ, metieuminh, mebillkute , bongnguyenthao thôi hả? Còn mẹ nào nữa thì nhảy vô đi.
Nhà Miu ơi, hôm nọ đi ăn ốc về con trai ốm sốt cho tới tận hôm nay đây. Nên hẹn các mẹ vào buổi khác vậy.
Tưởng cu cậu giả vờ ốm để mua milo , hoá ra ốm thật a` . Khổ thân . Chị cho uống hạ sốt đi , sao để sốt lâu thế ?
up ảnh lên đi cho em nhòm một cái đã đinh ninh hôm nay đi làm về là giả vờ làm thêm rồi để đi bù khú thế nào lại dẫn xác về nhà mới ngu chứ. mẹ miu ơi vui chứ có bác nào say khướt không ạ?
Chán cái CLB ốc này quá , hẹn hò gì mà buổi đầu tiên có 3 người đi , buổi thứ 2 được 2 người. Chỉ có mẹ Miu & mebillkute thôi , VC nhà metieuminh đến rồi lại về, có nhìn thấy nhau đâu cơ chứ. Mà mebillkute cho cả cu Bill đi nữa nên 2 chị em cứ 1 ngưởi ăn 1 người bế. Chán chết
Hứ hứ, vợ chồng tôi có đi đấy chứ, 2 vợ chồng đã hẹn nhau hôm đó đi ăn linh tinh ở ngoài rồi. tới quán cay gọi điện cho mụ mebillkute, nhưng mụ ấy mải khều ốc không thèm nghe máy, đứng đợi 10' chả thấy đâu 2 vợ chồng đành lủi thủi dẫn nhau lên Tống Duy Tân ăn gà tần :mrgreen: