Bà nói oan cho tôi quá,hôm đấy tôi cứ ngóng cổ để đợi vợ chồng bà có ăn đc con nào đâu,có mẹ Miu là chứng,Hương nhỉ,lại còn phải ru Bill ngủ nữa,bà thấy tôi nhiệt tình chưa bế cả con đi,biết là cho đi thì ăn ko năng suất,hehe....
iem vừa xong nhiệm vụ rồi, mẹ iem vẫn bắt kiêng ko cho ăn ốc, nhưng vào đây thấy các pác nói mà thèm chẹp chẹp. Khi nào các pác đi thì gọi iem nhá, lúc nào cũng sẵn sàng
hehe... hội này lập từ bao giờ nhi??? mình nghiện ốc từ hồi học sinh , dạo này đỡ nhiều rồi thì có được tham gia ko nhi????
Em chào các bác! Hôm nào off thì em xin tham gia với nhé. Món này sao mừ được nhìu người yêu thích quá ta. chẹp...chẹp... Nhắc và nghĩ tới lại thèm rùi. Em up ảnh này để các bác mau chóng chốt ngày nhé. Ốc "sịn" Hồ Tây đây nè các bác ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thèm :tonqe: Cứ ốc là ăn được bà ạ. tui thèm cả ốc xào me, xào dừa nữa. Mỗi hôm bà gửi cho tôi 1 thứ đi bà, bên này cũng bắt đầu lạnh rùi , ăn ốc trời này ngon lắm bà ạ.Post cho tôi cái ảnh đi bà.....:tonqe: