Ðề: Hội những người độc thân 1984 tìm bạn trai! Hihi, lâu rồi không vào nhà. Chả hiểu cuối năm thế nào mà đi gặp mặt vớ được một "anh" 85, hợp lắm. Như kiểu tình sét đánh, chả biết có đến được đích cuối không nhưng thấy vui vui, bố mẹ cũng đỡ sốt ruột. Các bạn đừng ngại mở rộng quan hệ, mà có khi mở rộng cả giới hạn như tớ ý, chúc các bạn sang năm có đôi có lứa.
Ðề: Hội những người độc thân 1984 tìm bạn trai! 84 với 85 rất hợp thế mà k cho vào danh sách.hì cho mình tập lái máy bay với bạn ơi.
Ðề: Hội những người độc thân 1984 tìm bạn trai! Ui các chị! Ko ai vào top này nữa à!? Có chị nào chống lầy chưa?
[QUoOTE="huyentram2209, post: 23886466, member: 462963"]Ðề: Hội những người độc thân 1984 tìm bạn trai! e sn 89, cho e gia nhập tìm bạn trai vs nhé, hì[/QUOTE] Vao dj em
Ôi hôm nay lạc đường vô đây mới thấy nhà gái Chuột ế nè, vui quá. Mình cũng có một đứa bạn nữa cùng 84, chắc hai đứa cao số hay sao ý mà vẫn lận đận. Đi coi bói cũng bảo Giáp Tý vất vả đường ck con lắm. Hix, nghề gvmn như mình lại càng ít mối quan hệ nữa. Bạn mình thì khác nha, làm kd hàng điện tử trên Bờ Hồ, xinh xắn, giỏi giang. Đều ở HN hết nhá. Có anh nào 83 đổ về trước muốn kết bạn thì mình giới thiệu bạn mình cho
Nhiều người vì biết xinh gái, giỏi giang mà chưa chịu lập gia đình là do tiêu chuẩn cao quá. Nên khó đến. Tôi thấy thực tế đều vậy. Tôi nói chung chung thôi nghen. Không định đứng hàng xếp nốt đâu. Trích lại Commen't của bạn chỉ để cho dễ hiểu thui. Hổng cóa ý gì nghen
Cũng một phần thôi mn ơi, có nhiều lý do khác nhau nữa. Như e thì một phần do cv, dạy mn nên chả có time giao lưu j, với lại ctay ng iu cũ xong thấy nản, k thiết tha j nữa ý. Chứ e k co vụ đòi tiêu chuẩn cao đâu nhé
Thật à bạn. Vì tôi thấy hầu hết như thế. Hoặc vv tương tự... hãy ổn định tinh thần trước. Công việc xắp xếp lại. Khi nào thoải mái hãy tìm tiếp cũng được...