À, e thì chưa có nhu cầu, tùy duyên thôi ạ. Chủ yếu là muốn bán con bạn thân gần 20 năm đi cho nó đỡ ngứa mắt. Chứ mình đã ế rồi, nhìn thấy nó hàng ngày cũng ngứa mắt thật.
Vậy á. Bạn thân sao thế nhỉ. Để lại cho... thân hơn chứ. Đùa thui. Chưa chắc em đã đi sau cô ấy đâu. Nên đừng lo. Hãy chọn kĩ. Chứ đừng vội quá. Cũng tránh chắc quá hóa lép là được.
Dạ k, mẹ nó hiểu nhầm ý e rồi. Đùa thế thôi, chứ e khác nó, vì nhiều lý do e chưa muốn tìm hiểu yêu đương j cả. Lên đây là mai mối cho bạn thôi. Chứ e k lo đi trước hay đi sau nó. Duyên khó nói lắm. E k vội lắm
Thế à. Rồi lại khối chàng mong đỏ mắt thôi... rõ khổ cho cánh mày râu... may mà chỉ có 1 bạn thôi đấy...
Em k biết là mẹ nó/bố nó nữa ạ. Nhưng oan em lắm, em k kén chọn, k đòi hỏi tiêu chuẩn gì cả. Giờ e còn mong mình cưới phứt ck đi cho rồi ý, vì e trai e mất rồi, nhà em còn mỗi mình em. Bố mẹ suốt ngày chỉ sợ tuyệt tử tuyệt tôn ạ, giục suốt, thở dài suốt. Nhưng giờ e có mong, có cầu cũng chẳng được thì biết sao. Duyên là thứ k ép đượcVậy nên nếu đã k cưỡng, k ép được thì mình cũng cứ vui vẻ thôi, nhẹ nhàng cho đời thanh thản. Mẹ nó biết ai đỏ mắt bảo giùm e với, còn cả con bạn trên kia nữa, cũng đang mong có ng đỏ mắt lắm ạ
Vậy à. Không hoàn toàn do duyên số đâu bạn à. Nhưng không vội được. Kẻo nhầm lại khổ... không ai sống thay cho bản thân được. Vì vậy dù thế nào cũng phải sáng suốt. Nhầm là đau khổ mệt mỏi... Bạn sang các Topic về vấn đề gia đình là biết. Ngoài đời lại càng nhiều. Nói thế không có nghĩa không có người tốt... Nhưng ngày càng hiếm... Tôi có sửa lại chút thông tin cá nhân rồi mà. Tôi không phải bố nó hay mẹ nó đâu. Tôi là Man. Nghĩa là Đàn Ông. Không phải bố nó hay mẹ nó vì tôi chưa có gia đình...
Xin lỗi anh, tại e quen xưng hô như thế khi tham gia vào mấy mục Thanh lý hay mua bán của diễn đàn mình rồi. Cảm ơn anh nhiều ạ, thôi thì cũng kệ cho duyên số thôi, e k vội vì có mong cũng k được. Mà anh kén quá hay sao vậy ạ
Không sao. Nhầm lẫn là bt mà. Kén gì đâu. Kém ấy chứ. Biết sao được. Mình ít khả năbg. Thì khó hơn người khác thôi mà.
Hay chúng mình làm quen đi, hoặc em còn mấy cô bạn độc thân nữa đó. Anh liên lạc với e qua zalo đi rồi có gì nếu anh nghiêm túc em sẽ làm mai cho, em ngó thế thôi mà mát tay lắm đó. số của em là 0915471684 nhá
mình cũng có 2 bạn 84, mọi thứ ổn lắm, nhanh nhẹn, tự lập mà cũng chưa có gì, đọc comment của bạn nào đó là 84 lận đận tình duyên nhưng 82 của mình còn lận đận hơn nhiều. 84 đừng lo quá mà stress đấy
82-84 thực tế thì ko biết hợp thế nào nhưng nếu nói về mệnh thì Kim - 84 sinh Thủy 82, nên những người 82 đc núp bóng nhiều, hihi có lẽ đây cũng là 1 trong những điều hợp chăng?
Dzậy mà toàn khoe 82 hợp nhất 84 mà k biết đó là hợp mệnh hả anh. 82 nam lấy 84 nữ thì mọi việc phất lắm, kể cả 83 nam luôn. Vì mệnh của ng nữ giúp cho ng nam rất nhiều
Thế kia á. Anh biết đâu. Anh nói hợp trên khoa học thui. Hổng phải tâm linh. Vì tâm linh biết mô. Thế hóa ra hợp cả 2 mặt kia à... Thế mà rồi vẫn... ở vậy.. 흑흑흑...
hợp trên khoa học là thế nào à bạn? nói về hợp mệnh đâu phải là tâm linh nhỉ? cũng có tính logic khoa học đó chứ? khi gái 82 và trai 84 thì gái đc núp bóng thì giống như trai 84 che chở bảo vệ cho gái mà, đàn ông luôn muốn đi che chở còn gì? và còn đúng với câu các cụ ví von "gái hơn 2 trai hơn 1". Còn trai 82 với gái 84 thì giống như bạn nhimxu nói đó.