Dấp cá cũng rất tốt mn nhỉ, ai ăn quen đều thích. E thì chưa có dịp thử, nhưng ăn như rau thơm bình thường hay là có món nào gắn liền với loại rau này ko mn?
Không có hành khô bánh cuốn Thanh Trì và xôi xéo làng Tám sẽ khiến người sành ăn ngơ ngác?. Phở Bát Đàn sẽ chỉ còn gọi là Thất Đàn vì thiếu đi một vị. Mất vị tỏi, bún chả Hà Nội sẽ làm cho Obama (Ma) cảm thấy bối rối bởi em người yêu cũ đã đổi thay. Hôm qua đi qua nhà Ma, thấy Ma quyền lực nhất thế giới lẩm nhẩm hát "Có chút bối rối, chạm môi em rồi?" Đoán là Ma đọc trộm được bài hành tỏi này của mẹ!
Dấp cá ăn chung với hẹ ạ? nghe lạ vậy mn ơi? Giống mình nhưng người nhà ko ăn là mình cũng phải giảm bớt. Mình chỉ sợ hành tỏi theo nghĩa bóng thui
Mình không thích ăn tỏi nè, vì nghề của mình phải đi gặp khách hàng hằng ngày, ăn tỏi vào thì tư vấn cho khách toàn mùi thôi @@
chúng ta phải vào hội yêu thích hành tỏi hihi Nhưng ko thích là do mùi của nó, còn nhiều người ko ăn được cơ. Có món ko bỏ được,thôi ăn xong nhai singgum cho nó đỡ mùi
e cũng thấy nhiều nơi bán lắm và ở ngã tư sở càng ngày càng làm điêu, ít hơn và ăn cũng k như xưa, bg e cũng k ăn nữa e cũng k biết quán nào ngon ạ
@skin27, @lanvuvu2110 : bún bò huế mình chẳng phải sành ăn, nên ko biết chỗ nào nổi tiếng (chắc search gg có nhiều review đó) nên cũng hay ăn ở ngã tư sở (trước làm gần đó) với ở Nghĩa Tân. Hầu như chỗ nào cũng thế, càng nổi lại dần dần càng mất đi hương vị, tăng giá mà chất lượng lại giảm.