Hi hi tình hình là em rất thích pose , pose mọi lúc , mọi nơi luôn á .Nhưng em thích nhất vẫn là pose ở những quán cafe có không gian đẹp,trông vừa sang lại vừa lạng mạn ... Giờ Pose xong rồi em lại thích đem khoe nữa cơ ..hí hí hí ..Các mẹ có ai có cùng sở thích thì xông vô pose với em nhé .Nhân tiện chúng ta đàm đạo luôn xem có nhưng quán cafe nào view đẹp nhé Đây là ảnh hum 14/2 vừa rùi nhé . Hôm đó em đến Homeless ở 51 Phan Chu Trinh . Quán này đến buổi tối đẹp và lãng mạn lắm .Đô uống cũng ngon , thích nhất là gu nhạc của quán ổn , không bật nhạc tầm xàm như những quán khác Thích cái góc này nhất luôn ý Ảnh dưới này là một đôi khác ,nhìn họ hạnh phúc quá nên chụp ké ,he he he . Hôm đó những bạn gái đến quán được tặng 1 vòng tay kết bằng hoa và dây thừng . Thấy bảo là các nhân viên quán tự đan , nhìn cũng dễ xương lắm .Giá mà họ tặng mình luôn cả cái nến thơm của họ có tốt ko ...nến ở quán là nên nập từ hồng kông nên nó thơm khác hẳn cái nên mình xăm xăm mua ở chợ đêm ..về đốt chẳng mùi mẫn gì .. Các mẹ có quán nào pose đẹp thì nêu lên nhé em sẽ lại xách người đến pose