Trước mình cũng nóng tính, đã thế lại còn hay cáu gắt nữa, nhưng mà giờ thì đỡ nhiều rồi. Vì đúng như mẹ nào đó nói ở trên lúc mình nóng tính, rất dễ làm tổn thương người khác. Hơn nữa nóng tính cũng làm bản thân mình khó chịu, rồi làm những việc khác không suôn sẻ. Vì vậy mình học cách không nóng giận nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết, không nên bực tức ngay lúc đó, có những lời nói, hành động chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình. Người ta vẫn nói giận quá hoá rồ là vậy mà.
Em k chỉ nóng tính mà máu cũng thuộc dạng máu nóng nữa . Nhiều khi đánh con xong nghĩ lại thấy thương con quá.