Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình cũng có lúc nghĩ vậy.....bme chồng mình cũng đã hơn 80tuoi. Nên vc mình ko thể ra ngoài dc. Với lại cũng chẳng có tiền mua nhà...........
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Ko mn ạ, mình ở Phúc Thọ, Hà Tây làm ở Hoàng Quốc Việt.mn chắc ở Nội thành nhỉ.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Tại mình cũng có cô bạn có con goịn là Bông, ở cùng bme Ở Hà Đông và đi làm xa tấn ĐỒng Xuân..hi mình tưởng gặp bạn mình trên đây vui quá... nhà mình ở Giảng Võ
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Có mềnh đây, ở chung với bố mẹ chồng, được cái ông bà tám lý nên thoải mái hihi.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Nhà em cũng thế đấy ạ, haiz, như kiểu bm c e chỉ có 1 mình giặc bên ngô là con, còn chồng e là cái đinh í, nói chung buồn và thấy bị tổn thương
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! cho em ghi tên vào danh sách với nhé, cũng đang ở chung với bmc, haizzzz
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Y như mình nè. Mẹ chồng mình cũng hiền, còn khoẻ mạnh (66t). Hàng ngày dậy sớm từ 5h sáng đi chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà, mua thức ăn cho cả ngày rồi ở nhà cơm nước. Bố chồng mình thì kỹ tính, ông sạch sẽ lắm... suốt ngày lau nhà, quét nhà... hic.... hồi mới về làm dâu thấy sợ lắm nhưng sau quen và hiểu nên hết sợ chuyển thành quý. hiiii Nói thật là 10 năm làm dâu, 10 năm mình chỉ phải đi chợ nấu cơm chắc tính trên đầu ngón tay thôi. Ngoài giờ đi làm, ở nhà mình chỉ mỗi việc chăm con (cho con ăn bữa chiều và bữa sáng, đưa con đi học, chiều ông bà đón các con về, tắm rửa cho các con và ăn cơm xong thì rửa bát) hết.... Hầu như việc nhà, mẹ chồng mình lo tuốt. chỉ khi mẹ chồng mình ốm thì mình mới phải làm thay bà thôi. VC mình đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều. Chiều về là cơm canh bà đã chuẩn bị đầy đủ hết. Nói chung cuộc sống làm dâu của mình êm đềm. chỉ có điều muốn tụ tập bạn bè rất khó. chỉ có lôi nhau ra nhà hàng, chứ không dám đưa bạn bè về nhà. hiiiii.... giữ í mà.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mới về làm dâu thì mình hay ngại, nghe thấy câu nói gì cũng nghĩ ngợi.... cứ từ 3 năm trở lên là chai lỳ hết em à. Chị hồi đầu còn mang tiếng là Luật sư đấy, vì chị hay cãi (dù toàn cãi đúng) nhưng vẫn bị nói. Sau thời gian thì bmc hiểu con dâu và ngược lại. giờ thì cũng dễ sống tuy rằng không thể thoải mái như ở riêng được. Nhà chồng chị chỉ có 2 chị em nên bọn chị ko thể ra ở riêng. haizz..... cũng hơi buồn nhưng thôi, phận làm con... nhịn cũng ko thiệt. hiiii
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Em đã 4 năm làm dâu trừ 1 tháng sau đẻ ra thì ngày nào em cũng phải đi chợ và nấu cơm...
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Khổ thân các nàng, Đúng là Bố mẹ chồng nào cũng khó tính thế nhỉ. em thì không phải ở cơ mà cứ về là đau đầu chẳng là vc em lấy nhau được 1 năm nhưng kế hoạch lúc nào cũng bị bố chồng than Úi za... các mẹ cho e lời khuyên với nhé.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Cuối cùng, sau nh ngày dài mệt mỏi, mình phải ra ở riêng rùi, chỉ mún khóc thui, các mẹ nào có nhà cho thuê giới thiệu cho mình với nhé 0936 38 38 95. Hết tháng 8 này mình chuyển mà h chưa tìm đc nhà đây. haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mẹ nó muốn thuê nahf nhứ thế nào? để ai biết còn chỉ chứ.......SAo ra ở riêng mẹ nó lại buồn....?
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Mình ở chung được gần 2 năm thì ra ở riêng. Thoải mái, vô cùng thoải mái.
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Em tham gia học hỏi kinh nghiệm các mẹ ở cùng bme chồng ạ. Em mới về ở với bme và em gái chồng đc 9 tháng nên chưa có chuyện gì sảy ra, bme chồng cũng thoáng tính, chịu khó, thương con cháu. Về lâu dài thì em không khẳng định điều gì vì người già ngày càng khó tính nên khó chiều các cụ. Có một điều hiển nhiên khi ở cùng cả con gái và dâu thì đương nhiên mình sẽ ko đc cs như con gái ông bà vì thế mà em ko bao giờ để ý tỵ nạnh cả
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Chị ơi có để ý hay ganh tỵ thì chỉ làm khổ mình nghĩ nhiều mà ko thể thay đổi được ạ
Ðề: Hội những người ở chung với bố mẹ chồng......! Nếu như ở chung mà ko hợp thì ra ngoài ở sẽ rất thoải mái....mẹ nó mua nhà riềng dc hay thuê khi ở riêng vậy?