Đơn giản, bình dị như chính cái tên của nó. Mời các mẹ cùng chia sẻ niềm vui, hay bất cứ điều gì về chuyện cơm nhà!!!
Em cũng mê cơm nhà. Đây là món em mới làm hôm 14/05, sinh nhật em ạ, bận quá em chộp được mỗi cái này. Nguyên liệu đơn giản lắm ạ: Xoài xanh, dưa chuột, cải tím, cà rốt thái sợi, trộn muối, để riêng mỗi loại, sau 15 phút rắc thêm đường, đảo qua đảo lại cho ta, vắt kiệt nước. Thịt lạc luộc chín thái sợi. Lạc rang chín, trầy hết vỏ đỏ đem giã nhỏ. Rau mùi thơm thái nhỏ. Trộn bán thành phẩm của các phần trên được thành phẩm như này ạ :
cho em tham gia hội này với. nhiều khi buôn bán rồi giao hàng toàn ăn vớ ăn vẩn đc vài bữa cảm giác như ng bị ốm ý. em cứ nấu cơm ăn mới thấy ngon,hjx