Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! haiz.. diễn đàn to thật chị ạ, nhưg có lẽ cũgn gặp bạn qua net nhưng k đỏ như chị :X e hóng tí, ngồi học tập kinh nghiệm 2 chị. Quen qua mạng sao biết là k bị lừa à chị, mà nghe các chị kể tốc độ thật, e hơi choáng
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Thực ra thì cũng có nhiều người bị lừa qua mạng lắm.... lừa tình, tiền, mua hàng or là xin việc, mối quan hệ tình cảm thì trước đó đã có thời gian quen nhau nói chuyện chat chit, mail rùi e, chứ ko phải là gặp trên mạng 1 cái là đã iu đâu. Như chị thì quen nhau qua FPT Net-mate- thời điểm năm 2000. Đây là CLB làm quen qua mạng mình đk vào CLB, muốn làm quen với MS nào thì gửi thư cho BĐH, BĐH sẽ gửi thư cho MS đó, nếu MS đó ko trả lời thì thôi còn trả lời thì mình biết đc email và tiếp tục trao đổi trò chuyện trên Net or OFF( Tất nhiên là chị ko gửi thư làm quen với ai cả mà toàn các anh làm quen thôi, sau đó thì túm được anh chồng chị bây giờ ).
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! hị hị, cũng phải tìm hiểu chớ, thư từ qua lại, đi uống cafe, rồi đi về nhà nhau chơi
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Uh, vậy hóa ra chuyện của bọn chị là cổ tích đúng ko, vì thời nay toàn thấy quen nhau qua mạng là có án từ cướp xe, giết người, đầu độc, hấp dim rồi thì abcd các vấn đề xã hội khác ko ai dám tin nữa....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Ít nhưng em vẫn tin là có mà, vậy mới là xã hội muôn màu chứ chị nhỉ. Mà có phải là yêu nhau qua mạng, ko thấy mặt nhau đâu, chỉ là quen qua mạng rồi tạo điều kiện cho nhau offline ngoài đời rồi mới dẫn đến a b c x y z sau này chứ, hihi....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Đúng rồi, mình nghĩ đây là một hình thức làm quen còn từ làm quen đến abcd thì nó cần có thời gian để tìm hiểu mà, hồi đó có 1 anh từ trong SG ra HN tìm mình, nhưng vẫn chỉ là danh nghĩa bạn bè ra chơi thăm nhau nhân dịp bác ý đi du lịch ngoài HN thui chứ mình cũng ko có ý định lấy chồng xa thía.,,,,
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Cho mình nhập hội này nhé! Cảm ơn đời, khi 2 bọn mình gặp nhau đều bảo sao lại còn sót lại 2 người này dành cho nhau. keke
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! UPDATE THÀNH VIÊN HỘI LUCKY NETMATE 1,huecapetown 2,mẹ Nghé 3,Tú Quyên 80 4,meBup Next....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Vui quá bác ui, topic này hay xật đới, dưng mờ iem ứ trong hoàn cảnh đới, chỉ vào hóng hót tí cho vui thoai, hờ hờ
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Sau khi lấy được nhau rồi thì quả thực thấy đây là sự may mắn của số phận. còn bàng hoàng là mình sẽ sống với người này suốt đời ư? hihi.
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Các ấy ơi, nhà ở đâu thế? Giới thiệu tí nhé: tớ ở Cầu Giấy, sinh năm 77, có 1 anh yêu và đi dép đẹp một đôi. hí hí
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! ủa, sao lại bàng hoàng hở bác? Hồi ấy, em bẩu chồng em là để thêm thời gian tìm hiểu. Chồng em bẩu "có thêm thời gian cũng chả tìm hiểu đc gì thêm đâu" hihi Em sinh năm 80 ná
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! |Ơ, chị Tú Quyên 80 cũng trong hội này ạ? Em thấy trong topic 5 năm lấy chàng chị bán than quá trời là chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, em thương chị quá!
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Bàng hoàng là vì nhanh quá! còn đang lăn tăn ko biết sau này thế nào. trộm vía giời thì bây giờ ko có gì hối tiếc. hehe
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Trời ơi,thật vậy sao mình chưa đọc top đó, e có nhầm ko sao e này lại có ông chồng làm võ sư thế... đàn ông mà đánh phụ nữ đã ko chấp nhận được mà đây lại đánh vợ thì thôi rồi. Chị sinh năm 75, một chồng iu và 02 F1, 7&4 tuổi, nhà ở Tây Hồ Tây.... Toàn các e 8X, mỗi mình đời 7X !
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Nhà em 7X chị ơi. Giờ thấy mình cũng giừ giừ trước cái hội tintin chị nhỉ.
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! Đúng là những năm ấy, em lên mạng thì toàn thấy các anh chị 7X, em là trẻ gần nhất so với các diễn đàn tìm 1 nửa đới ợ
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! À e là 77 đúng ko bằng tuổi e trai chị, thằng đó cũng kiếm được 1 ẻm trên mạng làm vợ sinh năm 80 bằng nhà Nghé đấy ! Cô e dâu chị bằng tuổi e, ko biết có nhà nào mà cả hai chị e đều lấy chồng/vợ qua mạng như nhà chị ko . Được cái là mình qua mạng vẫn bên nhau đến giờ trong khi đó sáng nay chị bạn thân gọi điện sụt sùi kể về nhà mẹ đẻ 1 tuần nay rồi mà đang có bầu 03 tháng, chị ý cưới hôm 20/5 vậy là chưa đủ 04 tháng làm vợ, làm dâu nhà người. Hai người này quen nhau qua mai mối, anh sinh năm 70, chị sinh năm 73 cả hai đều kết hôn lần đầu, quen dịp Tết âm lịch đến tháng 5 thì cưới, chị nghĩ thời gian tìm hiểu quá ngắn và cả hai chắc ko thông cảm quá khứ của nhau + sống chung với gia đình chồng tứ đại đồng đường ở Cổ Nhuế. Vấn đề là mình tưởng chị ý bỏ về nhà mẹ đẻ cơ ko ngờ lại bị chồng túm cổ đuổi ra cửa... trong khi bụng mang dạ chửa, chị bảo bạn chị thôi chị làm Single Mum đi, với người đàn ông như thế đừng cố níu kéo nữa, chắc nay mai là ra tòa thôi....
Ðề: Hội những người tìm được một nửa của mình qua NET !!!!!!!!!! hé hé, khéo em dâu chị là bạn của em hihi (em đùa đới) Ngày xưa, em hay lang thang trên 3M, cũng tình cờ thôi, do 1 người quen trên mục "tìm bạn" ở báo lao động giới thiệu