Mùa đông đang dần qua đi nhường chỗ cho mùa xuân mới ấm áp và tràn đầy sức sống. Trong cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan, ngoài làm việc, lao động, công tác Văn - thể cũng hết sức quan trọng và thiết yếu. Em xin đứng ra lập Hội những người yêu thể thao để mọi người chia sẻ các thông tin, mối quan tâm và tổ chức thành các nhóm hoạt động, giao lưu TDTT. Mong đc sự ủng hộ và tham gia của tất cả các anh chị em! Về bản thân, em có thể tham gia các môn: chạy, đá cầu, bi-a và thỉnh thoảng có chơi bóng bàn. Khu vực sinh sống và làm việc: Láng Thượng, Cầu Giấy, Mỹ Đình, Mễ Trì,
Ðề: Hội những người yêu thể thao Muốn khỏe muốn đẹp thì chăm tập thể thao, muốn khỏe muốn đẹp thì em tập thể thao... Hihi. Đúng chuyên ngành nhà mình. Nhưng mình chủ yếu bơi lội thường xuyên, thi thoảng chạy bộ hay tennis nữa. chúc hội phát triển và ngày càng đông thành viên
Ðề: Hội những người yêu thể thao Em khoản bơi lội khá là chậm chạp, sẽ cố gắng để tiến bộ trong thời gian tới!
Ðề: Hội những người yêu thể thao em muốn tập gym và cấu lông quá mà chả có cạ đi cùng. Hức. Em ở mỹ đình nhá
Ðề: Hội những người yêu thể thao Trong tuần, một vài buổi đi thể dục, thấy người khoan khoái, khỏe ra, xong ăn uống, ngủ nghỉ,
Ðề: Hội những người yêu thể thao Sang tháng mới, sức xuân phơi phới, chúc các bác khỏe mạnh, may mắn và thành công!
Ðề: Hội những người yêu thể thao Chiều nay, chắc tạnh ráo, có ai đi tập ở công viên Cầu giấy - dịch vọng ko?
Ðề: Hội những người yêu thể thao Bạn dạy mình tennis còn mình sẽ có phương án về môn bơi cho bạn, đc hog?
Ðề: Hội những người yêu thể thao Mẹ nó yên tâm, đăng kí học một khóa bơi bên em đảm bảo hết sợ nước ạ.
Ðề: Hội những người yêu thể thao e cũng yêu thể thao nhưng lại ở dưới tận hà đông, hội nhà mềnh xa nhà e tóa
Ðề: Hội những người yêu thể thao Hà đông, cầu giấy, đống đa hội tụ lại ở giữa là thanh xuân là đẹp nhất!
Ðề: Hội những người yêu thể thao Trời mưa gió, ra đường lại vất vả rồi, ở văn phòng có cái bàn bóng bàn tập tành đc lúc thì hay