Hehe ok,mình nghe lời mn,cứ lưu cái hội vào đã,lúc nào cũng p trốn con đi mới đc,nhớ lại thời trẻ trung tí hihi
đường đi đâu có đến nỗi khó nhớ đâu bác. lần sau các bác có lên MC chơi thỳ ới e e hoa tiêu dò mìn trc cho. hehe
Đây không phải mục tâm sự nhưng cũng viết đôi dòng cho một chuyến đi hay một hành trình cũng như kiểu vui vui là: " Kết luận mà người khác cho là NGU thì vẫn phải kết luận" -- Một chuyến đi không phải là lần đầu đặt chân tới, cũng như đọc một cuốn sách mỗi lần ta đọc lại có một cảm giác, cảm xúc khác nhau. Một cuộc hành trình tốt khi ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng rất tiếc chuyến đi này do quá vội vã và gấp gáp nên chưa có một " kế hoạch chi tiết, đi đâu, mấy giờ, làm gì, ăn gì, ở đâu, đi xe như thế nào....." tất cả như gà mắc tóc, vướng víu " Trước khi đi đâu cũng nên biết ta ở đâu nhở"--chuyến đi này đánh giá là " THẤT BẠI" Hoa mận, hoa đào, hoa mai cũng tàn, xe cũng hỏng số, trăng thì không ló ra khỏi đám mây dày cộp. Chè Mộc Châu cũng nhường cho đệ nhất " Hào hoa chè Thái Nguyên"......quán ăn thì xơ xác tiêu điều gà thủ đô thiếu nên ăn gà bà ở MỘC CHÂU! Chỗ ở, chỗ tắm kiểu bình nóng lạnh 1.5 Lít nước, tắm xát xà bông hết nước nóng ko lẽ lau người nên phải tắm nước lạnh dưới thời tiết theo như " Điện Thoại ngu chỉ là 11 độ C" Dù sao cũng cảm ơn chuyến đi " Ngu ngốc" này. Nếu có cơ hội mình sẽ làm lại ở một địa điểm khác tổ chức chuyên nghiệp hơn để mọi người có thể " lắng đọng cảm xúc" sau mỗi sau chuyến đi.
Cái đứa bị NGU người sau cái thời tiết 11 độ phát biểu đấy à? Không thấy nó là cái ngẫu hứng cũng có những cái hay của nó chứ! Thế thì còn có cái mà nhắc đi nhắc lại