Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mình thích bức tiên cá của bạn, lúc nào rảnh rang cũng phải làm bức này.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Nhà em phòng khách cũng kiểu giả cổ, toàn bàn ghế, tủ r*** cổ thôi mà bây giờ hết chỗ treo tranh rồi. NHà em có bộ tứ quý nhưng mà là gỗ, có mỗi bức hoa đào treo bức tường giữa còn lại hết chỗ luôn mới chán
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Mẹ nó cứ cuộn lại cất đi. Khi nào có nhu cầu tặng ai đó thì hãy mang đi đóng khung, cho đỡ chật nhà với lại để cho nó mới hi hi
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Thêu trên vải đỏ với đen thì cứ gọi là toét mắt ) nên em cũng sợ mấy bức đấy lắm )
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Chị Mengong ơi, xử lý tranh đã đóng khung bị mốc như nào giờ nhỉ? cái bức hạc của em bị mốc quá, không biết có phải tại giặt không sạch không nữa. Thời tiết ngoài bắc mấy hôm trời mưa gió, ẩm thấp đồ đạc cứ mốc lên, em nhìn nó mà xót hết cả ruột (
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Phỉ tháo ra khỏi khung và đem ra giặt lại em nhé ! Em xử luôn đi, để lâu sẽ khó giặt hết đấy !
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Em cứ ngâm bình thường với dầu gội đầu hoặc comfor 30phut xem tình hình thế nào đã, ko hết thì mới dùng đến bột giặt hoặc nước tẩy giành cho quần áo mầu. Nhưng em nhớ là thử với mỗi một phương pháp em nên ngâm và chờ đợi khoảng 30phut thì mới thấy tác dụng
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Vâng, em cảm ơn chị. Chiều về em sẽ thử, chứ cứ nhìn thấy nó mà đau lòng quá. Mà không biết có loại thuốc chống ẩm mốc cho vải không nhỉ!?
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Để cho an toàn thì trước mặt giặt bằng sữa tắm đã bạn ạ, nếu nó hết được thì tốt cho đỡ hỏng tranh, còn không được hãy chuyển sang bột giặt hay các thứ sau.
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hôm qua lượn qua chỗ mengong mà ko tìm đc, thấy nhà số 29 nhưng đóng cửa im ỉm lại chắng có biển hiệu gì nên mẹ con cháu lại quay về
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hhi hi mẹ nó nhầm roài ! Nhà mình là ngõ 125 số nhà 39 cơ. Chết thật chả xem kỹ gì cả, làm tốn cả công sức của mẹ nó rồi. Trước khi cần đi đâu mình luôn vào trang này http://www.diadiem.com/?st=HaNoi để tìm địa chỉ Nhà mẹ nó ở cuối đường Láng Hạ thì khi qua cầu mẹ nó rẽ phải luôn nhé ! Ngõ 125 nhà mình nằm ngay cạnh nhà Hàng Tô Giang và quán Cafe Mộc đó. Ở cuốn đường Láng Hạ bạn cũng có thể nhìn thấy 2 địa chỉ này vì họ trưng biển rất là lớn
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hôm nay mới up được ảnh để khoe mọi người đây: Tác phẩm đầu tay đã đóng khung hoàn chỉnh: Tác phẩm thứ 2, vừa giặt xong đã chụp ngay, vẫn còn ướt
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập mẹ nào gửi tiền tiết kiệm lsuat cao thì ới em 0934597489. Lúc nào cũng là 10,15% chứ ko như các bank khác là 9% nhé!
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Đẹp quá chị ơi ! Em thích kiểu khung này khug chất liệu gì và đóng ở đâu thế c ?
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập À mà em đang TL cái khung thêu ngồi 150 ý. Các chị xem tạm hình trong đây này http://www.lamchame.com/forum/showt...ỡng-da-kem-tẩy-lông-khung-thêu-và-máy-hút-bụi hôm trước có bạn hẹn qua xem nhưng hôm ý em bận, hẹn hôm qua thì bị mất cái ốc vít e chưa mua lại đc., hôm nay thì mưa quá to. Chắc là k có duyên TL rồi nên chị nào trong hội mình cần thì pm em nhé, em tặng lại ạ
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hihihihi... thấy được tặng là mình ham hố quá, nếu chưa có ai nhận thì mình xin được tặng nhé!