Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập còn mình thì trời lanh mở nhạc vừa nghe vừa thêu hihi lại thích cảm giác đó hơn
Em up tác phẩm hoàn thành đầu tiên khoe với cả nhà nhé, mỗi tội chụp ảnh dìm hàng quá, k thấy đc cái long lanh của nó ^^
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập đúng rùi chị ạ, thế 2 bức kia có ko hả chị? bức sen này thì cả ship là bao nhiu thế ạ?
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập http://tranhchuthap.com/tranh-theu-chu-thap-hoa-trai-tim/ hoa trái tim là hình như thế này ạ
Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập chỉ cần chuyển ảnh thành chart , kích thước 45*45 thôi chị à, còn vỏ gối và chỉ em sẽ mua riêng, chỉ riêng công chuyển chart như vậy thì bao nhiêu ạ? em cảm ơn chị
Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập giống e thế ^^ e cũng toàn ngồi đắp chăn bông , vừa xem film hoặc nghe nhạc, vừa thêu. sướng nhắm ^^
Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hê hê, em ngồi quấn chăn bông, bật thảm sưởi, bật tv, vừa hóng hớt vừa thêu, cứ thể ngồi cả buổi tối ^^ cảm giác cực kỳ thoải mái
Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập chuẩn luôn hehe cứ thế ngồi cả ngày cũng đc, mỗi tội chả đc yên vị thế ý chứ
Re: Ðề: Re: Ðề: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập ukm cảm giác đúng là yomost hehe trừ khi con gaí đừng làm phiền hehe..........
Đúng roài chị, bộ này 4 tranh cơ, nhưng em làm gấp để tặng dịp tết nên chỉ lấy 1 tranh đào mùa xuân thôi ^^ Về làm cứ tiếc mãi vì k lấy tranh to hơn, cứ nghĩ là mất thời gian lắm, ai ngờ tranh in sẵn thêu nhanh thế @_@ tranh này em mất có hơn tháng, mà chỉ làm buổi tối, có hôm lười hoặc mất hứng là thêu đc vài mũi lại cất đấy đi xem phim với cả đi chơi Hehe, thế nên em ghen tị với mẹ bạn em lắm ý, cô ấy mới về hưu, sáng đi chợ nấu ăn xong là ngồi thêu, trưa ăn cơm, dọn dẹp xong, ngủ trưa 1 chút lại ngồi thêu đến chiều, tối tắm rửa nấu cơm ăn uống xong lại tiếp tục @_@ chả phải lo nghĩ gì. Hic, bao giờ mình mới đc thoải mái thế nhỉ???
c cũng đang thêu bộ tứ quí mai lan cúc trúc kèm cầm kì thi hoa ý sắp xong 1 bức rồi... tầm 20 ngày rùi chắc hoàn thành cũng cỡ 1 tháng hihi
Oài, chị hoàn thành cả bộ chị trong 1 tháng thui cơ á @_@ Đúng là tranh in sẵn thêu nhanh thật đấy, bức đào là bức đầu tiền em thêu tranh in sẵn, giờ đang làm 1 bức tranh con mèo nằm ngủ trên nệm mà hơn 1 tuần cũng đc 70% rùi, cố gắng chăm chỉ có khi cuối tuần là xong ^^ Nhưng em vẫn khoái tranh k in, cái cảm giác tỉ mẩn, từng mảng màu cứ dần dần hoàn thiện, cứ mỗi lần xong 1 chút em lại mân mê ngắm phê lắm ý >"< Công sức bỏ ra nhiều (cái công ngồi chấm chấm @_@) nên lúc xong đc mảng nào là đã thấy phê rùi. Htrc phát hiện ra bức nhành lan có con chim đậu trên cành ở nhà chị Mengong, in sẵn mà nó chi chít, nhìn hoa cả mắt, choáng váng
Ðề: Re: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập e công nhận e chưa thêu bức nào in cả, đến h vẫn cứ thêu k in thôi mà e lười chấm lắm, kẻ ô thôi. e thấy kẻ ô làm cũng dễ mà, nếu bức nào quá phức tạp thì thêu theo từng ô, chứ chấm tí 1 thì mất công lắm
Re: Ðề: Re: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập Hihi, mình thấy chấm tiện hơn chứ, chỉ lúc chấm thấy mệt thui, chứ chấm xong là cứ thế thêu 1 lèo luôn, k phải vừa thêu vừa ngó chart, vừa đếm đếm ô @_@
Ðề: Re: Ðề: Re: Hội Quán Tranh Thêu Chữ Thập thì đới, lúc chấm mệt lắm, e chả làm thế đc hehe. lúc chấm cũng phải đếm mà nên thà e vừa thêu vừa đếm cả thể, e thấy tiện hơn. lúc thêu thì để cái chart thẳng thớm ngay phía trc, thêu đến đâu nhìn đến đấy, e quen thế rùi