Hiện nay em đang có một vấn đề mà tin chắc đa phần các mẹ đều mắc phải, là cứ cuối tháng là hết tiền, không tiết kiệm ra được đồng nào. Vậy em mạn phép lập ra Hội Quyết Tâm Giữ Tiền để các mẹ, các cha chia sẻ những cách chi tiêu, sinh hoạt tiết kiệm để cuối tháng dư ra 1 ít ak. Chứ sắp cuối năm rồi mà em vẫn chưa để ra được đồng nào, lo quá ak, tết nhất bao nhiêu thứ phải chi tiêu, không biết lấy tiền ở đâu ra đây. @@ Bắt đầu bằng Tháng 8, em xin hứa với các mẹ là để ra được ít nhất 2 triệu. ( cái này tùy hoàn cảnh kinh tế từng nhà ạ. ). Mọi người giúp đỡ e nhé, e vừa xem lại là tháng này không dính đám cưới nào cả vì tháng 7 âm lịch, khả năng sẽ cắt giảm ngân sách của anh xã. Có mn quyết tâm giông e không ak, cùng đặt mục tiêu và phấn đấu ạ, cuối tháng xem lại xem có hoàn thành chỉ tiêu không nè!
Tháng này mình có 2 đám cưới khá nặng đô, 1 của e con nhà dì 1 là của anh bạn thân. Tuy nhiên vẫn cố gắng để đạt mục tiêu tiết kiệm của tháng
tháng trước quá nhiều việc phải chi -> âm quỹ quá nặng, tháng này chẳng biết có để được không khi vẫn đang còn list thứ phải chi. thôi lấy tinh thân chủ top để tiết kiệm 1 tr vậy
Hic, mục tiêu của mình chỉ là 1 triệu thôi. Nhưng mà nghỉ không lương mất 3 ngày rồi, ko biết dự đến cuối tháng phát sinh những khoản gì. Thôi thì lấy tinh thần tiết kiệm bỏ lợn vậy.
ôi...tui đăng ký 1 chân thôi...còn giữ lại 1 chân....phòng khi ko làm đc còn rút ra , ko nhỡ hội mình ném đá tôi còn chạy...hihi..//nhưng cảm ơn bạn đã mở hội này nhé....nó làm mình có quyết tâm.....cả nhà mình cung cố nhé....
tháng này thì nhà e đi lại nhiều chắc tốn tiền xe cộ, còn lại thì chắc ít mua sắm vì tháng trước ck e mua linh tinh hết gần 10tr các thứ tiêu dùng nên chắc tháng này ko mua mấy nhưng lại có thể có khoản phát sinh trong cuối tháng 8. ko bit mục tiêu để ra được bnhiu nữa
ủn mông cả nhà nào. Vào đây với mong ước là k âm quá nặng. Tháng trước âm hơn cao. Còn tiền tết thì... đến đâu hay đó vậy. hehe
Em cũng muốn lắm mà k bít tháng này có giữ nguyên vẹn số tiền như hàng tháng đc k, tháng này snhat của hai vk ck nên chắc cũng phải tiêu kha khá, lương ck tháng này cũng bị trừ vì hno e đi du lịch vs cty ck. Ui mong tháng này để ra đc 2 tr là may
m thì mỗi tháng 1tr5 có tháng nào kiếm được dư được lại cho vào tk online ngân hàng, hnay vừa đáo hạn 1 tk đi mở được cái sổ đầu tiên rồi. hic... vui và hp quá vì m nghĩ ko bao giờ m làm được. toàn thu ko đủ chi với ti tỷ thứ chi phí con cái học hành nhà của ăn uống. Nên m nghĩ pải có quyết tâm và mục tiêu cụ thể sẽ làm được các mẹ ạ. Cố lên các mẹ
Tháng này mình phải trả 40tr. Ở quê, ông bà còn bảo đổ cho ông bà đường vào nhà với xây chuồng gà chắc cũng 20tr nữa. Chắc cướp quá.
sao mình lại phải tự đổ á mn, ở quê e xã ng ta xin huyện đổ hết đường bê tông từ 9-10 năm nay rùi ý. Giờ đường đi ra đồng họ cũng chuẩn bị đổ bê tông luôn rùi