1 tháng các mẹ tiêu hết bn xèng, em cố lắm mà tháng nào cũng ngót nghét 10-12tr, hik, mà có 2 mẹ con thôi đấy
Mình lương tháng 10tr. Chi tiêu cho hai mc và đóng góp thêm cho bà ngoại. Nhưng cũng phải cố tằn tiện để tk ít nhất 1tr để phòng thân thôi.
Tháng cô hồn của em cũng mệt mỏi lắm ah. Từ đầu tháng đến 13 rất ngon lành, tự nhủ cô hồn dâu ko thấy. Sang ngày 14, em lỡ 1 việc mà dự định rất lâu, em bị mất xiền nữa , bị tai nạn...Buôn bán thì cũng mệt mỏi, chi tiêu thì quá tay, nhìn bảng chi tiêu mà muốn khóc. Cuối cùng cũng qua tháng 8 rồi, chào mừng tháng 9 đã tới. Cố gắng, cố gắng tháng này ko lam phát nữa. Cả nhà cùng cố gắng nhé! P/S: Em có bí quyết ghi chép chi tiêu hàng ngày mà ko hề nhàm chán nhé, thích cực ý. Đọc vào dễ hiểu, các mẹ se biết mình tiêu vào khoản nào nhiều nhất. Nếu các mẹ cần thì hôm nào em chia sẻ nhé
Mẹ nó chia sẻ đi. Mình tháng cô hồn đen đủ đủ đường, chồng vỡ màn hình điện thoại 2 lần trong 5 ngày, công an bắt vi phạm giao thông, mình bầu bí thì phải đi viện, sắm đồ dùng trong nhà vì sắp thêm em bé nữa ,...đủ các loại gọi là vượt chi.
Tháng 9 rồi, thu về., Ai chỉ em cách kiềm chế bản thân trước việc mua sắm quần áo với, đồ thu năm ngoái của em bốc hơi hết rồi. Tiết kiệm sao đây??? thỉnh thoảng đi qua của hàng quần áo cổ e ngoái muốn rụng luôn
Mình vừa đạt mục tiêu tiết kiệm trong tháng 8 đang định xả hơi tháng 9 thì top này lại kéo mình lại, tiếp tục tiết kiệm nào, mỗi tháng 1 ít dần dần góp gió sẽ thành bão, mình định xây nhà trong tương lai mà cứ quên tk thì biết đến bao giờ mới làm đc
Các mẹ ơi, em cũng đang đau đầu vì tiền nong đây. Em cũng mới bắt đầu đi làm trở lại, chẳng có tiền, giờ phải tiêu hết bằng tiền của chồng, cũng chật vật lắm . Sếp em lại thích nhân viên ăn mặc mốt cơ. Ôi em khổ tâm lắm, giờ toàn phải đi lùng hàng sale, hàng thanh lý. Các chị ơi, tiết kiệm tiền mua áo ấm mùa đông bằng cách mua hàng sale giá rẻ như của em đi, hihi
bắt đầu tháng 9 rồi các mẹ triển khai thôi nào. Đang vào vụ mùa cuối năm của em, hy vọng những tháng ngày may mắn để có cái tết ấm cúng hơn
hic, nhà mình đi làm cả ngày, ăn ngày 2 bữa, có 4 người, mỗi tháng cho bà nội, ngoại được 1.500k, còn lại tiêu hết khoảng 11 triệu, ặc ặc, ở quê em thế là hoang phí lắm rồi, nhưng em đã ghi chép cẩn thận để xem có khoản gì hoang phí ko mà thấy đã hết sức tiết kiệm rồi, có mn có bí quyết cho em xin vài đường cơ bản nhoé, chứ ko thế này thì chán lắm