>>All: Nói thêm về style quần jean áo trắng. Hôm nào thứ 6 cuối tuần, các bà thử diện quần jean áo sơ mi trắng/ hoặ thun trắng/ hoặc bất cứ loại áo gì màu trắng (đẹp nhất là cotton/ linen - cấm các loại thun lạnh và bó sát), xỏ 1 đôi giày da màu đỏ (cao gót/ hay bệt gót/ hoặc mocassin / xăng đan cũng được...) Tôi đảm bảo các bà sẽ có 1 tâm trạng cực kỳ thoải mái, yêu đời
Tớ vào điểm danh trước khi đi về. Hôm nay là chiều thứ 6, thấy đời tươi đẹp hẳn. Hôm qua chưa kịp chúc mừng An, bây giờ chúc nhé. Tí nữa sẽ vào history của chat-room nghe chuyện hot Chúc vợ chồng An luôn hạnh phúc như bây giờ và hơn bây giờ. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới bà Zinzon nữa. Đề nghị thứ hai báo cáo giống An Sáng nay đã xem ảnh Ngọc chụp rồi, ảnh rất đẹp mặc dù trong nhà hàng rất tối. Ngọc thì đúng là xinh hơn hẳn, sau đợt này tớ cũng phải bon chen theo Ngọc mới được. Cứ để hội CG thử nghiệm trước đi nhé, sau đó hội TT sẽ đua đòi tiếp. Cứ tưởng tượng ra là học xong HR ai cũng xinh như tiên ấy nhỉ. Mà không hiểu sao hôm qua tớ thấy nhiều người trong hội mình gầy đi. Gầy nhiều nhất phải kể đến Ngọc, Bình, Minh Anh và Phương. Hihi nghe comment này có lẽ mỗi bà Phương là không thích thôi nhỉ. Hay chúng mình nhanh nhanh lên kế hoạch ọp ở nhà Hương đi để cho Bon còn đi được. Đợi đến tháng 4 sốt ruột quá. À mà tuần sau tớ đi làm dự án với khách hàng ở Trần Duy Hưng, chuyển hẳn lên trên đấy ngồi 1 tuần, có khi lại bon chen được với hội CG ấy chứ. Có ai ở gần mạn đấy không nhỉ?
Nói tiếp về vụ đồng phục, tớ thấy cái tên HR nhẹ nhàng bao nhiêu thì tên Snake lại "kinh kinh" thế nào ấy. Cũng hơi ngược đời vì thông thường tiếng ANh bao giờ cũng "nhẹ" hơn tiếng Việt. Chắc tại nó làm tớ liên tưởng đến mấy ông thầy dậy nghệ thuật hắc ám ở trường của cụ Dumbledore (đố ai không đọc H.P. biết đấy) Nói chung là những gì mà tớ cảm nhận về mẫu 1 thì M.A đã nói hết rồi. Tớ còn vote cho mẫu này vì 1 lý do nữa, hihi đố cả nhà đoán đấy. Các bà làm nhân sự như Thương, Huyền, An... chắc đoán ra Cho nên là áo có thể không chỉ mặc khi ọp HR mà còn mặc đi làm ngày cuối tuần nữa. Nếu theo ý của M.A thì có khi nhà mình phải thầu thêm mấy chục cái thắt lưng đỏ và giầy đỏ nữa. WHY NOT???
tôi hội Giải phóng cho tham gia ké với, hôm nọ nhìn bà Ngọc HT trang điểm xinh, nên đua đòi đi hoc đây
Lại nói thêm dòng nữa về áo thun trắng HR, bà nào quá gầy, hoặc quá khổ cũng có thể khoác thêm 1 cái áo len mỏng nhẹ nhàng màu đen để che bớt chỗ thừa hoặc làm lùng phùng thêm chỗ thiếu. Ôi, cái mẫu 1 này có sức hấp dẫn khủng khiếp, nó cứ khiến tớ liên tục tưởng tượng và trở nên lắm lời quá. Thôi. À, ai là tác giả mẫu này hả Ngọc? (bây giờ tớ thôi thật)
Hằng ơi đi học trang điểm thì ok, nhưng chế độ dinh dưỡng trong quá trình học thì có lẽ phải xem xét lại ! Chứ tiến hành theo cách đó thì có lẽ học trang điểm xong lại phải lập hội đi giảm béo thì toi đấy
Tớ thích mặc quần Jean và áo sơ mi thêm cái thắt lưng nữa nhìn vừa hiện đại mà vẫn nữ tính ! NHưng tớ thích quần Jean không bó chặt vào chân như quần bây giờ đâu nhìn chân tớ cứ ngẳn ngủn í ! Chú thích : Chưa đi giầy đỏ bao giờ
Tớ phản biện tí tẹo nữa. Màu đỏ Crimpson - mình hay gọi là đỏ đun ấy, là 1 cái màu rất kén chọn. Nói tóm lại, tớ không vote cho cái áo màu đỏ xầm xì. Với lại đi kiếm vải cho đúng cái pantone màu đấy khó lắm (cái này hỏi bà Thoa chắc sẽ có nhiều kinh nghiệm thực tế về màu sắc và chất liệu hơn tớ)
Cuối tuần nghe nhạc Đức Huy Cũng nhân chuyện "quần jean và áo trắng". Chúc mọi nguời cuối tuần vui vẻ http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Va-Toi-Cung-Yeu-Em-Duc-Huy.IWZAI9FE.html Và tôi cũng yêu em (Đức Huy) Tôi mơ, xem một cuốn cuốn truyện hay, Tiếng chim hót đầu ngày, và yêu biển vắng Tôi yêu, ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu, hương vị Tết ngày xưa, Mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ Bữa cơm, canh cà và điếu thuốc, Giấc ngủ không mộng mị, và tôi cũng yêu em. ĐK: Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em, chứa chan. Tôi yêu, đi bộ dưới hàng cây, Đố vui với bạn bè và ly rượu ngon Tôi yêu, trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu, những gì đến tự nhiên, Những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu, mặc jean và áo trắng, Yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em.
@các bà có ý định đi nội soi dạ dày: Tôi đã từng đi nội soi dạ dày năm ngoái, cực kỳ sợ và khó chịu vô cùng luôn. Chiều nay đưa chồng lên bệnh viện Hồng Ngọc khám tôi thấy ở đấy có giới thiệu phương pháp nội soi bằng viên nang. Đây là phương pháp nội soi mới mà không gây khó chịu cho bệnh nhân. Bà nào có ý định nội soi thì lên BV Hồng Ngọc nhé, phí cũng không đắt hơn nhiều đâu. Năm ngoái tôi nội soi ở viện E là 150k.
@HT Ngọc: Tớ vote đồng phục là áo thun trắng có chữ I love HR nhé. Tuy nhiên, cái nàng rắn đấy nếu cách điệu một chút thì hay nhỉ. Tớ sợ rắn lắm, chỉ nhìn ảnh thui là đã bủn rủn hết cả tay chân
Hehe có eo đâu mà làm thắt lưng cho nó phí ra. Tớ ngày xưa thon thả hay mặc ống vẩy, trông đẹp. Giờ chắc chỉ ống thẳng được thôi.
Nhà Tintin giống tớ thế, tớ cũng sợ rắn lắm, nhớ ngày xưa Hoa Chip còi mới gia nhập, mụ ý cho quả Avatar hình rắn nhìn kinh cực, thế là tớ đành nài nỉ mụ ý thay avatar khác đấy, mà tớ chỉ cần nhìn ảnh rắn thôi đã khiếp đảm rồi, đi xem xiếc có chương trình rắn là phải chạy ngay ra ngoài k dám xem
Thực ra mấy mẫu này post từ năm ngoái rồi và năm ngoái thì đề tên tác giả rõ ràng. Nhưng bây giờ post lại chắc không nhiều bạn nhớ được tác giả là ai (tất nhiên là trừ các tác giả và tớ \\/ ) Tớ sẽ bật mí tên tác giả sau khi đã chọn được mẫu in. He he.