Chào buổi sáng, chúc cả nhà một ngày vui vẻ, hạnh phúc!(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u). @Các mẹ có con ốm: Nhà mình có nhiều con bi ốm quá, chúc các con nhanh khỏe nhé. Mùa này là mùa tổng hợp của các loại virut(sốt, đi ngoài, sởi, thủy đậu, cúm), sợ quá cơ. Xung quanh nhà tớ cũng có nhiều bé bị sốt lắm, ngày nào gửi 2 con vào lớp là mẹ lại lo đến lúc đón vì chẳng may lây của bạn là mẹ lại khốn đốn.
Lại 1 bà sắp thi bằng lái xe, tôi hồi có bầu cũng cố gắng lấy cho bằng được cái bằng lái xe, giữa trưa nắng chang chang toàn ra bãi tập, hoa hết cả mắt. Đi đường trường thì luôn được khen là tốt, nhưng cứ vào hình là mất tinh thần, đi lái xe chip toàn 100 với 95 điểm, thế mà hôm đi thi toàn dừng sớm trước vạch với chết máy nên bị trừ bao nhiêu điểm. Thực ra thi không khó, nếu sức khỏe và tinh thần tốt thì chắc là sẽ OK thôi. Chúc bà thành công!
Okie, vậy chiều hôm trước thi có phải thuê xe để tập không bà? Tôi đang dự định như thế cho quen xe, vì cũng chưa được ngồi lên xe đó lần nào, sợ bị mất tinh thần...
Hihi...Tôi phục bà, bầu thế mà vẫn tham gia được, chiều hôm qua tôi hoa hết cả mắt, chán ơi là chán rùi, ông chồng thì kêu là đau đầu quá, nhụt chí, dưng mờ vẫn phải thi thôi, làm thế nào bi h??27/4 tôi mới thi chứng chỉ, chắc phải sang tháng 5 mới thi sát hạch bà ạ...
Chính ra Hạnh Cò Vịt ăn chơi, chiều con phết. Thấy ai mua cũng đú Tớ mỗi lần mua đồ chơi cho con thì "si nghĩ" nhiều lắm Tiền thì ko tiếc nhưng mua về chúng nó chơi toàn phá, 1 ngày sau là tan tành, chỉ tổ đi dọn. Nhiều khi đi làm về đã mệt nhìn thấy nhà bừa bộn xì trét lắm.
Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Tớ cũng chuẩn bị đăng ký học để làm cán bộ đường lối, nhưng tính tớ vốn ngại máy móc, lần trước đã đi tập 1 lần rồi nhưng run rẩy, chồng ép thế nào cũng không đi học nữa, giờ lại làm lại từ đầu đây!
Tớ vào điểm danh để cả nhà biết tớ hãy còn sống Tớ đang ở Đà Lạt, buồn như chấu cắn. Lát lên xe về sài gòn
Đà Lạt 1 hay 2 mình đấy? Kevin đi chơi ngoan không Bíu. Bà về nhanh cho chúng tôi còn ....phạt . :finga::finga::finga::finga:
đúng rồi, mụ Bíu này phải phạt thật nặng, phạt bù cả lần trước nữa :finga::finga::finga: Hôm nay sn Hạnh cò vịt nhỉ, Chúc mừng sn Hạnh nhé ! Chúc mừng sn muộn con mẹ Hà metram nữa nhé !
Thảo nào chồng và con tớ cứ dài cổ đợi thiếp chúc mừng sinh nhật của Hằng mà không thấy, khi nào về Hằng đền bù nhé .
Loa loa loa... tớ đang có thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé từ 5-18 tháng nhé, bạn nào cần gửi địa chỉ mail cho tớ, tớ share cho nhé.
Tớ thích đồ chơi, Con chơi tức là học . Sơ sơ vụ đồ chơi bon chen theo các mẹ: nhà vừa chơi vừa học, vườn thú to, thuyền cướp biển, OT100000, bộ bếp, nhà cây, đập chuột, bộ ấm trà, bộ nấu ăn (chảo,nòi ....), lều bóng, bộ bóng rổ .... ... 1 tủ to thú bông ... Con tớ cũng phá, nên mua cái đắt tiền là mẹ phải chơi cùng, hướng dẫn. Hôm qua em Vịt bán sinh tố,còn anh Nguyên bán gà quay lò vi sóng + bán phở thịt bò .
Tớ thấy Hạnh chả bon chen tẹo nào. Thế là đầu tư, mà đầu tư cho con là đầu tư vào của để dành, chả bao giờ là đủ cả. QUần áo thf vừa phải thôi, rèn luyện, phát triển tư duy thể chất và soft skill thì đúng là phải đầu tư nhỉ
ngày này năm xưa: vào năm 1977, 1 em bé khóc choe chóe chào đời Bố em thì mừng : "xinh, mũi cao" Sau này ông ngoại em bảo: "thụi chết đi, mũi to thì có???? cao đâu mà cao" Hôm nay sinh nhật tớ nhé.Vài lần thế này là em sẽ thành hoa hậu tổ hưu
Chúc mừng SN Hạnh nhé. Chúc bà luôn luôn hạnh phúc như bây giờ, mỗi năm lại tiếp tục găm vàng, mỗi năm lại chôn được một cục vàng dưới một ô ở sàn nhà nhé ;-) Hiện tại như bà là quá ổn rồi.