Hi các bà. Nhà tớ sau quả choáng váng vì anh yêu sốt virus (đã khỏi 1 tuần nay), giờ lại đang lo vì em Chồi hôm qua hơi ấm đầu, chị chồng và giúp việc đè con mình ra, cho uống lá dấp cá. Huhu, tối về bực điên hết cả người lên. Con mình chứ có phải đồ chơi đâu. Tối qua, con ngủ mơ, khóc chắc vì vẫn còn hoảng, dậy trớ hết. @ Chúc các ấy và các con đi chơi vui vẻ. tình hình này tớ... hic hic
Xã tớ lại lên cơn sốt từ chiều qua, kế hoạch ngày 30.4 nhà tớ chắc là ở nhà thôi, cùng lắm là cho con về nhà nội một buổi. Chán cái cảnh con ốm nằm viện chưa kịp hồi thì giờ tới xã lại ốm quá. Chúc các con một ngày đi chơi vui vẻ nhá.
Hi cả nhà, tiếc quá ko tham dự được buổi ọp tại quê Ngọc rùi, nhà tớ chiều nay đi Hạ Long. Chúc mọi người ọp ẹp vui vẻ nhé.
Thông báo offline cả gia đình tháng 4 Thời gian: 09h00 thứ 6 ngày 30/4/2010 Địa điểm: Quê Ngọc Bin - Yên Sở - Hoàng Mai Chỉ dẫn về đường đi: Mọi người đi theo đường Tam Trinh, đến Metro Hoàng Mai thì đi tiếp khoảng 50m sẽ thấy ngã ba. Rẽ trái vào phố Yên Sở. Đi một đoạn là đến Ủy ban nhân dân phường Yên Sở. Tập trung ở đó rồi Ngọc Bin sẽ ra đón. Thời gian đăng ký đến hết 12h00 trưa ngày mai (29/4/2010) * Lịch trình cụ thể như sau: 9h00: Các gia đình tập trung ở Ủy ban Nhân dân phường Yên Sở. 9h15: Về nhà ông bà ngoại Bin cất đồ 9h30: Ông ngoại Bin sẽ đưa các cháu đi tham quan. Ở quê có trại cá, có cánh đồng lúa, bãi ngô, khu trồng rau sạch... 11h00: Về nhà ông bà ngoại Bin tổ chức ăn uống. 13h30: Nghỉ ngơi hoặc vui chơi tùy thích. 16h30: Khởi hành về nhà. Mọi người góp ý thêm về lịch trình nhé. * Thực đơn: - Cho các con: cơm, trứng rán, canh chua. - Cho bố mẹ: Gà luộc, miến nước - Tráng miệng: Hoa quả DS đăng ký offline Fomat: Nick/ số lượng người lớn/ số lượng trẻ con 1. Ngọc Bin: 02 người lớn (Bố mẹ) + 02 trẻ con (Bin và Tom) 2. Mebekevin : 01 người lớn ( Hằng) + 01 trẻ con (Kevin) 3. mamanlola : 01 người lớn (Bình) + 01 trẻ con ( Lola) 4. Mit xanh: 02 người lớn (Bố mẹ) + 02 trẻ con ( Toon & Ti p/s Ti măm tự túc) 5. Phương: 2 người lớn + 2 trẻ con( nhà tớ dập dòm, còn xem tình hình 2 em thế nào) 6. Minhanh: 2 bố mẹ+ em HA, em măm tự túc 7. Hạnh Vịt: 1 mẹ + 2 em. 8. Hoa Chíp: 1 mẹ + 2 con 9. Hương nhím: 2 người lớn + 2 con 10....... Phân công nhiệm vụ ngày mai: 1. Ngọc Bin: mua cà rốt, su su, muối vừng 2. Mebekevin: mua 5kg gà luộc, lòng mề luộc 3. Thoa: hành, mùi, miến, dưa chuột 4. Minh Anh: bát, đũa, đĩa dùng 1 lần, giấy ăn, giấy ướt 5. Hạnh: mua xôi trắng 6. Hương: dưa hấu, đồ ăn vặt (bim bim, sữa chua) cho các con + đem 1 két bia Ken cho các bố nhậu 7. Hoa: phomát dây - Sẽ nhờ ông ngoại Bin thuê hộ 1 cái bạt căng ở sân để che nắng. P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Hic, nhà nhà rộn ràng đi chơi, nhà tớ thì ..... Thôi, xin chân quét dọn nhà cửa vậy. Chồng tớ về khoản đi chơi thì cực ghét, hic. Chả bù cho vợ, chỉ thích đi chơi. Có ai có cao kiến gì giúp tớ trị cái tính không thích đi chơi của chồng không? Chồng tớ chỉ thích nhậu bia và xem bóng đá thôi, huhu... Chả nhẽ mấy ngày nghỉ tớ lếch thếch lôi 2 con đi một mình à? Chúc cả nhà đi chơi vui vẻ nhé! @An: sáng tớ tạt qua bà ngoại để cá nhờ vào tủ lạnh. Bà vừa gọi điện bảo đã lấy một khúc để ăn, hihi... Chắc là thấy ngon! Kiu kiu An nhiều nhé!
Hôm trước Thương post số đt của em gì bán sữa Wakado ý, tớ cho chị làm cùng có con hay uống sữa này. Chị ý gọi mua 1 thùng hôm trước rồi. Chị ý nhờ tớ cám ơn Thương đấy. Em ý nhiệt tình ghê.
Ui, nhiều con và các xã cùng đua nhau ốm thế này. Tớ chúc tất cả các bé và các anh xã sau giấc ngủ đêm nay sáng mai dậy khỏe như lực sĩ để cả nhà cùng được đi chơi vui vẻ mấy ngày nghỉ lễ nhé! TINH THẦN VUI CHƠI NGÀY 1 - 5 BẤT DIỆT! (hic, hô hào cho có khí thế bà con nhé!) :razz: :razz: :razz:
Tôi học Đào Duy Từ, bà dân phiên dịch chắc Lam Sơn à, giỏi thế. Đúng là số phận đưa đẩy ko về quê phục vụ bà con được. Ngày xưa ra trường định xin về quê, họ từ chối, bảo "không có chỉ tiêu", hic hic. May sao trường tôi lại có đợt tuyển, thế là mình nộp đơn và OK, ở lỳ đến tận bây giờ
Ờ buồn cười nhé. Toàn các ông chồng và các con ốm. Rủ nhau ốm!! Chồng nhà này cũng vừa bị sốt hôm qua. Sáng nay bảo đỡ rồi.
>>ALL: Thông báo offline cả gia đình tháng 4 Thời gian: 09h00 thứ 6 ngày 30/4/2010 Địa điểm: Quê Ngọc Bin - Yên Sở - Hoàng Mai Chỉ dẫn về đường đi: Mọi người đi theo đường Tam Trinh, đến Metro Hoàng Mai thì đi tiếp khoảng 50m sẽ thấy ngã ba. Rẽ trái vào phố Yên Sở. Đi một đoạn là đến Ủy ban nhân dân phường Yên Sở. Tập trung ở đó rồi Ngọc Bin sẽ ra đón. Thời gian đăng ký đến hết 12h00 trưa ngày mai (29/4/2010) * Lịch trình cụ thể như sau: 9h00: Các gia đình tập trung ở Ủy ban Nhân dân phường Yên Sở. 9h15: Về nhà ông bà ngoại Bin cất đồ 9h30: Ông ngoại Bin sẽ đưa các cháu đi tham quan. Ở quê có trại cá, có cánh đồng lúa, bãi ngô, khu trồng rau sạch... 11h00: Về nhà ông bà ngoại Bin tổ chức ăn uống. 13h30: Nghỉ ngơi hoặc vui chơi tùy thích. 16h30: Khởi hành về nhà. Mọi người góp ý thêm về lịch trình nhé. * Thực đơn: - Cho các con: cơm, trứng rán, canh chua. - Cho bố mẹ: Gà luộc, miến nước - Tráng miệng: Hoa quả DS đăng ký offline Fomat: Nick/ số lượng người lớn/ số lượng trẻ con 1. Ngọc Bin: 02 người lớn (Bố mẹ) + 02 trẻ con (Bin và Tom) 2. Mebekevin : 01 người lớn ( Hằng) + 01 trẻ con (Kevin) 3. mamanlola : 01 người lớn (Bình) + 01 trẻ con ( Lola) 4. Mit xanh: 02 người lớn (Bố mẹ) + 02 trẻ con ( Toon & Ti p/s Ti măm tự túc) 5. Phương: 2 người lớn + 2 trẻ con( nhà tớ dập dòm, còn xem tình hình 2 em thế nào) 6. Minhanh: 2 bố mẹ+ em HA, em măm tự túc 7. Hạnh Vịt: 1 mẹ + 2 em. 8. Hoa Chíp: 1 mẹ + 2 con 9. Hương nhím: 2 người lớn + 2 con 10. Dương Mưa rào: 1 mẹ + 1 con + 1 bố dập dòm P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi.
Ông chồng tớ bình thường không mấy mặn mà với các vụ ọp ẹp, lần này lại hào hứng mới chết chứ. Có mấy "ní" do: 1. Địa điểm ở gần nhà, bạn bè lão lại đi nghỉ 30/4 hết rồi nên đành bám càng vợ con. 2. Ngày xưa lão ấy làm đồ án quy hoạch cho Yên Sở nên biết rõ khu vực này, thấy bảo cũng ok lắm. 3. Lão mới lên đời máy ảnh nên muốn đi để làm phó nháy (hehe, chất lượng ảnh còn thua xe hoamai nhà mình, hôm nào tớ show hàng nhé). Nhưng tớ vẫn phải đăng ký dập dòm vì có khi lão vẫn phải đi công việc vào ngày nghỉ vì dự án của lão đang khoan khởi công mà công trình thì có ngày nghỉ bao giờ đâu, gọi cái là vẫn phải đi liền. @Ngọc: Có việc gì phân công cho tớ với Ngọc ơi.
Chào cả nhà! Bên tớ vẫn họp hành suốt, chả thấy nghỉ ngơi gì. 2 bạn nhà tớ vẫn đang kháng sinh chưa dứt hẳn, mới lại hôm qua mới chuyển về nhà nội ở nên vẫn còn đang lung tung lắm. Lần này chưa tham gia off về quê Ngọc được, hẹn dịp 1/6 vậy. Chúc các gia đình có ngày nghỉ hoành tráng và nhiều ý nghĩa!
Thanks bà nhé, bà tiện quảng qua chỗ Cạ hộ tôi (bảo mụ ý thanh toán luôn nhé ) Đồ Lola mặc vừa hết, có mỗi đôi xỏ ngón hơi bị chật, sáng nay mẹ mang ra đổi lại khuân thêm một cơ số thứ nữa, tháng nay chị ý làm thâm hụt ngân quỹ của mẹ hơi nhiều
Sao lại về nhà Nội ở hả Minh? có chuyện gì thế tâm sự đi????? @Huyền Civil và Hằng Bíu: cảm ơn 2 mụ này nhé, vì 2 mụ mà tớ với nhà Hoa dc bữa cá ngon lành :Cuoi
Oánh chít mụ S bi giờ huhuhuhu, tôi thèm ăn một miếng mà bon chen mãi giờ tẽn tò . Sao các bà không ai thương tôi thế nhỉ???????
Nay mới ghé thăm HR quả là chuyên nghiệp & quy củ Học hỏi được bao nhiu đìu quý giá=D> :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi