@momo: em BA trộm vía "nhớn" thế. Tớ thấy trẻ con đi chơi (nhất là đi biển) thường rất khỏe. Chíp nhà tớ mấy lần đi biển cũng đang uống KS, thế mà ra biển vẫn tắm ùm ụp Lần này đi biển nhà momo có dự định "rinh" em hổ về không???
BA nhà tớ hết ks rồi mà vẫn đang hơi ho và sổ mũi. Còn vợ chồng tớ thì tháng này uống ks nhiều quá, cả 2 đều bị cảm cúm và viêm họng, nên tháng này "nghỉ". Chắc là thôi em hổ, chờ em mèo thôi.
Tớ kể cho cả nhà câu chuyện tớ vừa nghe được của bạn BIn và bạn hàng xóm : Hoàn cảnh là trong lúc bạn Bin đang lắp Lego và bạn hàng xóm nằm chơi cổ vũ . Bạn hàng xóm : Bin ơi mẹ tớ bảo đừng bao giờ đi kể chuyện bố mẹ tớ đánh nhau cho mọi người nghe không mọi người cười . BIn : sao bố mẹ cậu đánh nhau ? Tớ : Lúc bố mẹ đánh nhau cháu xông vào ôm lấy bố bảo bố đừng đánh mẹ nhé . Bạn hàng xóm : Cháu khóc ầm lên mọi người xông vào nhà cháu , cháu cũng nói như cô nhưng bố cháu không nghe lời cháu . Bố cháu đánh nhau với mẹ cháu xong bỏ đi sang nhà chú ở rồi . Bin : Cậu có nhớ bố không ? nếu nhớ thì gọi điện bảo bố về . Bạn hàng xóm : úi giời về lại đánh nhau . Bin : uh về lại khổ cả bố mẹ cậu . Bạn hàng xóm: Hôm trước bố tớ có về thăm tớ , mẹ tớ chả nói gì cứ kệ , xong bố tớ cho tớ đi chơi rồi lại về nhà chú , mang hết quần áo đi rồi đấy . Bin : Bảo bố cậu về xin lỗi mẹ cậu đi .. Bạn hàng xóm : nhà cậu có bao giờ quát nhau không ? Nói đến đây thì hai bạn chuyển chủ đề . Tớ hơi giật mình vì suy nghĩ của trẻ con , già và sâu sắc hơn những gì chúng thể hiện . Nghe mà tớ thương quá !
Nhờ có bác "phó nhòm" nhà Duơng nên Ngọc đỡ ấm ức vì Bin ko có ảnh nhé Dương ơi, tính năng mới của photobucket là ấy muốn up BAO NHIÊU ẢNH 1 LÚC cũng đc nhé, ấn Ctrl để chọn ảnh rồi up cùng 1 lúc À, hóa ra bạn mặc áo polo xanh da trời là anh Bi. Làm tớ phân vân khong biết trong ảnh hái dưa này là lưng con nhà ai
Chào cả nhà, ngày làm việc sau kỳ nghỉ Lễ dài có vui không? Chắc phải mất nửa ngày để restart ấy nhỉ . Hôm nay nhà mình vẫn đong đầy dư âm hôm ọp 30/4 với chùm ảnh pro của nhà BB, đang chờ tiếp ảnh nhà bạn Dương nữa đấy nhé. @ Phương: hihi, k được nói chị Hân ngu nhé. @ Trà: Em Nấm đỡ ho chưa? Mong Em Ho vớ vỉn thôi, dọa tí thôi nhé. @ Mai Anh and X: sao các bà khéo tay, bày vẽ nhiều món thế? @ An, Bình MN and các mẹ có con đi chơi xa: con đi chơi con thích, bố mẹ mệt và chỉ lo con về nhà ốm thôi. @ Thương: cu Bin người lớn nhỉ? Yêu thế. @ Sếu: cả nhà Sếu thế nào rồi? Em tớ cũng k comment trên FB được, chỉ xem được thôi.
Bái phục bà, bận rộn thế mà vẫn theo dõi được hoạt động của cả nhà, lại còn biết được từng người nữa, phục bà thật đấy, tôi chỉ có đọc thôi cũng không có thời gian nữa cơ....
May quá, cuối cùng Bin híp cũng có được bức ảnh đẹp. Cảm ơn Dương và anh xã nhé. >>momo: Nhìn em BA đi chơi thích thế. Mà bố toàn chụp con gái không chụp mẹ Ngọc à? Hì hì. >>Giang: Giang bây giờ còn chăm trả lời từng bạn hơn cả tớ. >>Trà: Quà đầy tháng của em Nấm hơi bị hoành tráng đấy. Nhưng có ghế rung thì mẹ tha hồ chat chit nhỉ. Mà không sợ cảnh sát bà nội giống nhà Lola à?
Hihi, tớ ban ngày đi làm k có net, tối đến cho con ngủ xong, chồng học ngoài nhà, mẹ tranh thủ trườn vào HR chút cho đỡ ghiền. Hic, mỗi tội nằm đọc, type mỏi quá
Bà đôi bờ công nhận tay nghề hơi bị được đấy, ảnh cứ nét nèn nẹt. Em HA có cái ảnh áo thun xanh ngậm ti giả cũng xanh, đúng là ko hổ danh con mẹ MA nhỉ? Mà giống bố quá cơ.Tôi thích nhất cái ảnh ý đấy. Mo mo: cái ảnh con đội mũ cuối cùng xinh quá ! Giang: ừ, tức quá nên nói thế, mà chẳng ngu thì sao, lẽ ra thì phải đi nhét vào tai chúng nó chứ sao lại để nó nhét vào tai mình:finga:, mà cả lớp có mình nó bị thôi, lần thứ 2 rồi.
Khổ thân. Đúng là đi nội soi thì đắt là đúng . Tôi cho em Vịt đi lấy ráy tay nội soi, cũng thấy đề biển khám NS là 150k/ lần, lâu lắm rồi (nhưng vì là quen nên tớ ko mất tiền )
@Ngọc Bin: BTC là khổ thế đấy, tất bật lo toan, cuối cùng ảnh ọt hơi ít nhỉ. Hôm trước tớ tổ chức hội thảo chính sách trên Bắc Giang: ý tưởng của mình, dự án của mình, mình thực hiện mà chả có 1 cái nào mới đau chứ cứ thanh với toán .... @All: thứ sáu 7/5 này tớ chính thức được phát bằng "thích sờ" rồi thế là chấm dứt sự học ở đây tốt đẹp.
Hik, mệt quá đi mất, 7h tối mới đi làm về thì anh Khiêm nhà tớ lại sốt viêm họng, hôm qua vừa con ốm thì hôm nay bố ốm. Lăn như bi thuốc thang cháo não chườm các kiểu, phục vụ 2 bố con xong thì mệt phờ. Nhưng chắc hôm nay công việc căng thẳng quá nên giờ này tỉnh như sáo không ngủ được. Vừa cho Bi đi ngủ vừa vào up ảnh phục vụ cả nhà mình sáng mai vừa ăn sáng vừa xem nhé. Ảnh hơi lộn nhộn và không có tay cut crop như nhà Thoa và nhà MA, cả nhà cùng enjoy nhé. Anh Bin đang ngó xem em làm gì, đố cả nhà biết Bi đang làm gì? "Đường xoài hoa trắng nắng đung đưa", nắng hôm đó đi trốn nên anh Bin cũng bỏ em đi mất, thế là dở dang một kiểu ảnh. Ảnh này thì quả thật là chả hiểu ý đồ của ... hiếp ảnh gia là gì, thôi thì cứ post: Em Vịt thì cứ làm cho "cảnh sát trường" Bi băn khoăn là "Mẹ ơi, bạn này ăn kẹo mút bị sâu răng đấy", giá mà chụp em trước mặt thì có phải là yêu không. Ảnh này có ai giúp tớ cắt bớt lưng anh Thỏ ra thì sẽ có 2 công chúa yêu nhắm nhắm:
Anh Toon và anh Thỏ chắc thân nhau từ Đầm Vạc nên có vẻ tình thương mến thương lắm. Tớ thấy Toon tình cảm ghê cơ. Tặng 2 anh này hẳn 4 cái ảnh nhé. Phong trào chụp ảnh đang lên thì gián đoạn mất một téo tẹo để ra chào đón phái đoàn Cali Buoi vừa hạ cánh từ Boeing Mai Linh 7 chỗ: Ba người lính ngự lâm (xã nhà tớ có vẻ thích chụp mẫu là giai hay sao ấy, ít ảnh công chúa quá) Hai anh chị này đứng với nhau mà mặt chị bí xị còn anh thì bối rối nên đành giả vờ ... vịn quạt. Con ơi thế này Toon nó cướp mất của con rồi. Thôi mẹ sang đặt gạch em Hòn cho con vậy Cao vs thấp, tóc dài vs tóc ngắn, có kính vs không kính, da trời vs lá cây, giống nhau ở mỗi vần Ương và lúc nào cũng toe toét. "Chân rung" đoàn đại biểu trai gái phố đi giải ngố: Ở vườn cá đường xoài chán thì kéo nhau "đi (ra) đồng": (Sorry cả nhà là cánh đồng lúa đẹp quá nên tớ cứ mê mải pose, thành ra ở đây hơi ít ảnh tập thể ạ) Tuy nhiên anh Ku nhà mẹ Thu có một cái hơn bị ra dáng đàn anh nhé.
Tiếp theo là chủ đề vườn rau sạch. Mẹ... Và con. Và một số đoàn tàu nhỏ tí xíu: Tàn sát vườn dưa chuột: Đâu có chuột là ta cứ đi: Tạo dáng mọi nơi mọi lúc, đạt kỳ lục về không mang máy ảnh nhưng lại có nhiều ảnh đẹp nhất. Thằng chuột đầu tiên chết dưới tay Bi nhà tớ. Hôm đấy về tớ cứ tiếc mãi là đã định cho Bi mặc áo vàng để vào ảnh còn ăn "rơ" được với màu áo của mẹ, cuối cùng lại không tìm thấy áo vàng đâu cả. Không thì cái ảnh này 2 mẹ con lẫn vào cùng hoa và lá Kiểu ảnh chốt hạ là thành quả buổi dã ngoại của 2 mẹ con nhà tớ: Bố của con tớ không có kiểu ảnh nào từ máy nhà nhưng lại được Thoa chớp được một kiểu làm kỷ niệm. Còn các ông bố khác chả được lên ảnh mấy nhỉ. Đến lúc vào trong nhà thì xã nhà tớ mải nói chuyện công việc với bố của Hải Anh nên quên béng mất việc chụp cho các con. Tiếc thật đấy, may mà máy nhà MA và Thoa chụp ở góc đấy cũng nhiều. Ảnh của 2 mẹ con tớ thì chả cho lên đây đâu, tốn đất Ai có FB thì add tớ vào nhé.
Tớ điểm danh cái, báo cáo cả nhà là tớ đi Sing về đen nhẻm như củ súng . Công nhận là Sing đẹp thật, xanh mát, sạch sẽ và quy củ. Châu Âu tớ đi cũng nhiều rồi nhưng chưa có nước nào sạch sẽ như ở đây. Mỗi tội shopping thì Sing đắt hơn cả Châu Âu.
Chào cả nhà.. Chúc các bà ngủ ngon. Chúc 1 ngày mới an lành và hạnh phúc. Hôm nào ọp ẹp thì nhớ nhắn tin hộ tôi 1 câu Hội trưởng nhé. Tôi khóa cửa cho cả nhà đơi.
Chào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành, vừa xem ảnh bạn Dương post rồi, hiih, một vài nhận xét như sau: - Bạn Hương dạo này nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc váy ngắn lắm nhé. Lại còn quả ảnh đôi quả dưa chuột đôi bên nữa chứ. - Nhà Hoa ba mẹ con đồng phục màu xanh nõn chuối, hehe, rất pro. - Nhà Cò Vịt mẹ không đồng phục với hai con nhé. - Thoa ơi, vẫn hơi bị bíu chỗ đó nhờ? - Bạn Dương chụp ảnh cứ như chào ai ý. - mà hôm đó có luống rau nào bị hỏng không đấy, hehe, thấy các mẹ, các con lượn ác quá. Thôi tạm biệt, tớ lại lên đường đây.